Thực hư vụ chặt chém 200.000 đồng cho 2 hộp bánh cuốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khách hàng cho rằng, mua 2 hộp bánh cuốn "không có gì đặc biệt" với giá 200.000 đồng là quá cao; trong khi đó, chủ quán phân trần, do tiệm đông khách nên đã tính nhầm tiền cho khách.

Ngày 10/2, UBND phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã làm việc với bà Trần Thị Thơ - chủ quán bánh cuốn trên đường Lê Lai, thành phố Vũng Tàu và khách hàng là bà N.T.T.H. (ngụ Vũng Tàu) sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội về việc quán này “chặt chém” với giá 200.000 đồng/2 hộp bánh cuốn.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thơ cho biết, giá mỗi hộp bánh cuốn là 50.000 đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm bà N.T.T.H. đến mua bánh, tiệm quá đông khách nên đã tính nhầm thành 200.000 đồng cho 2 hộp bánh. Khi phát hiện ra sự nhầm lẫn này, khách đã rời khỏi quán nên bà chưa thể trả lại tiền.

Thực hư vụ chặt chém 200.000 đồng cho 2 hộp bánh cuốn ảnh 1

Bà Trần Thị Thơ (phải), chủ quán bánh cuốn trên đường Lê Lai, thành phố Vũng Tàu trả lại 100.000 đồng cho bà H.

Tại buổi làm việc, bà Thơ đã trả lại số tiền 100.000 đồng tính nhầm cho khách hàng. Bà N.T.T.H. cũng đồng ý nhận lại số tiền này, cam kết gỡ thông tin trên mạng xã hội và đính chính thông tin về sự việc này.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, bà H. phản ánh việc mua 2 hộp bánh cuốn với giá 200.000 đồng. Khách hàng này cho biết, đã trả tiền đầy đủ, khi về mở ra thì thấy hộp bánh cuốn này không có gì đặc biệt nhưng lại bị “chặt chém” nên đã đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo.

Thông tin này nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Trong đó, nhiều người bình luận tỏ thái độ bất bình, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG