Thực hư việc treo thưởng 1 tỷ đồng để SLNA cản Hà Nội T&T

TPO - Đội bóng thủ đô sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn vô cùng căng thẳng với SLNA trên sân Vinh vào chiều nay. Nếu kết quả không như ý, Hà Nội T&T có nguy cơ để mất ngôi số 1 trên bảng xếp hạng vào tay B.Bình Dương.

B.Bình Dương được xác định là đối thủ chính của Hà Nội T&T trong cuộc đua tới chức vô địch V.League năm nay. Trên bảng xếp hạng, Hà Nội T&T đang được 40 điểm, hơn B.Bình Dương 1 điểm.

Ở lượt trận này, trong khi đội bóng của HLV Phan Than Hùng phải làm khách trên sân Vinh của SLNA thì B.Bình Dương chỉ phải tiếp tân binh An Giang, đối thủ được đánh giá là “vừa miếng” với thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải. 

Thực hư việc treo thưởng 1 tỷ đồng để SLNA cản Hà Nội T&T ảnh 1

Danh nghĩa là GĐKT, nhưng ông Hải hiện là người chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp đội bóng đất Thủ. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lão luyện người Hà Đông, B.Bình Dương từ chỗ trầy trật ở giai đoạn đầu mùa đã bứt lên và dần trở thành đối thủ lớn nhất trong cuộc đua tới chức vô địch của Hà Nội T&T mùa này.

Trở lại với chuyến làm khách trên sân Vinh chiều nay, HLV Phan Thanh Hùng xác nhận, đây là trận đấu quan trọng bậc nhất của Hà Nội T&T trong loạt 4 trận cuối. Dù lực lượng không còn mạnh như các mùa giải trước, nhưng SLNA luôn được xem là đối thủ khó chịu nhất của Hà Nội T&T.

Ngay cả ở thời điểm đạt phong độ cao nhất, Hà Nội T&T ít khi “bắt vía” được đội bóng xứ Nghệ. Lối thi đấu quyết liệt của SLNA khiến cho các cầu thủ Hà Nội T&T ít nhiều phải chùn chân. HLV Phan Thanh Hùng phần nào thừa nhận điều này khi đánh giá, đây là vũ khí mạnh nhất của SLNA. “Chứ về lực lượng, năm nay SLNA không thực sự mạnh như ở các mùa giải trước”-HLV Phan Thanh Hùng nói.

Ở trận đấu mới đây trên sân Hàng Đẫy, dù thi đấu đầy quyết tâm nhưng rốt cuộc Hà Nội T&T chỉ giành được 1 điểm trước SLNA. Trong lịch sử, các chuyến làm khách trên sân Vinh của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng phần nhiều đem lại kết quả không như ý muốn.

Trận đấu đáng nhớ nhất là cuộc đọ sức ở mùa giải 2009, khi Hà Nội T&T buộc phải thắng để giành chức vô địch, còn SLNA chỉ cần một trận hoà. Chơi tương đối cân bằng ở hiệp 1 và áp đảo đối thủ phần lớn thời gian hiệp 2, nhưng Hà Nội T&T cũng chỉ giành được 1 điểm, chấp nhận vị trí á quân. 

Có một thực tế, kể từ khi HLV Nguyễn Hữu Thắng chia tay Hà Nội T&T để trở về dẫn dắt đội bóng quê hương, các trận đấu giữa SLNA và Hà Nội T&T thường luôn diễn ra sôi động và quyết liệt. Hầu hết các cuộc chạm trán giữa hai đội đều thu hút một lượng lớn CĐV Nghệ An theo dõi. Sân Hàng Đẫy vốn vắng khách cũng được hưởng lợi khi luôn đầy ắp khán giả mỗi khi SLNA làm khách trước Hà Nội T&T.

Rất đông CĐV không quản quãng đường hàng trăm km, thậm chí đi từ Tp Hồ Chí Minh ra cỗ vũ đội bóng. Để chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đội vào chiều nay, từ cách đây nhiều ngày các CĐV SLNA đã bắt đầu hô hào nhau chuẩn bị lực lượng để cổ vũ cho đội nhà đấu lại Hà Nội T&T. Không khí chuẩn bị của các CĐV SLNA đã sôi động trên nhiều trang mạng và các diễn đàn cá nhân. 

Nguồn tin từ SLNA cho biết, nếu đánh bại Hà Nội T&T ở trận đấu chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ được nhận mức thưởng vượt khung 600 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao nhất của SLNA ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh tài chính của đội không thực sự dồi dào. Khung thưởng cố định của SLNA mùa này vốn chỉ là 300 triệu/thắng và 150 triệu nếu hoà.

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, SLNA cũng đã được thưởng 400 triệu đồng với thành tích cầm hoà Hà Nội T&T. Đây chắc chắn là nguồn động viên rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trước đó, từng có tin B.Bình Dương “treo” thưởng lên tới 1 tỷ đồng cho SLNA để đánh bại Hà Nội T&T. Tuy nhiên, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, ông Cao Văn Chóng đã phủ nhận tin này. 

Có 1 tỷ đồng hay không, Hà Nội T&T cũng hứa hẹn sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn trong trận đấu chiều nay trên sân Vinh.

MỚI - NÓNG