Thua M.U, HLV Guardiola “trảm” Kolarov

Kolarov sẽ rời Man City trong một vài ngày tới.
Kolarov sẽ rời Man City trong một vài ngày tới.
TPO - Ngay sau trận thua 0-2 trước M.U tại giải giao hữu ICC Cup 2017, HLV Pep Guardiola đã lập tức thông qua quyết định tống khứ Aleksandar Kolarov tới AS Roma. Như vậy, hậu vệ người Serbia này là cầu thủ thứ 6 phải rời Man City kể từ đầu hè.

Sáng nay, Man City có trận đấu với M.U tại giải giao hữu ICC Cup 2017. Trước đối thủ cùng thành phố, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã chơi đầy thất vọng và thua với tỷ số 0-2. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời thừa nhận mình sẽ còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Một trong những việc đầu tiên Guardiola nhắm tới sau trận thua M.U là tiếp tục thanh lọc đội hình. Theo đó, ông đã thông qua quyết định tống khứ Aleksandar Kolarov tới AS Roma. Theo xác nhận từ cựu HLV Bayern Munich, chính hậu vệ người Serbia đã đề xuất được ra đi trong mùa hè năm nay và ông không thể từ chối.

“Tôi không thích làm việc với những cầu thủ không muốn gắn bó với đội bóng. Cậu ấy (Aleksandar Kolarov) có cơ hội lớn gia nhập AS Roma. Cậu ấy nói muốn ra đi. Chúng tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất”, Pep Guardiola xác nhận Aleksandar Kolarov sẽ rời sân The Etiahd trong một vài ngày tới.

Ở trận đấu với M.U, Kolarov không tham dự do bận thu dọn hành lý để bay tới thủ đô Rome và tiến hành đàm phán hợp đồng với AS Roma. Nhiều khả năng, anh sẽ ký hợp đồng 3 năm, kèm theo mức giá chuyển nhượng chỉ khoảng 6 triệu bảng.

Cách đây ít ngày, Man City đã mua hậu vệ cánh Kyle Walker từ Tottenham và đang nhắm Benjamin Mendy của Monaco. Nếu ở lại, Aleksandar Kolarov đành phải chấp nhận đá dự bị. Đây là lý do hậu vệ Serbia không muốn ở lại Etihad. Ngay cả ở mùa trước, khi hàng phòng ngự Man City chưa thực sự chật chội, Kolarov cũng phải thường xuyên đánh bóng ghế dự bị.

Được biết, Kolarov, chính là cầu thủ thứ 6 thuộc đội 1 rời Man City ở kỳ chuyển nhượng hè 2017 sau Joe Hart, Nolito, Gael Clichy, Willy Caballero và Pablo Zabaleta.

MỚI - NÓNG