Thủ khoa của cộng đồng người dân tộc thiểu số Kon Tum

Thủ khoa của cộng đồng người dân tộc thiểu số Kon Tum
TP - Cái tên Lò Thị Diễm Ngọc (dân tộc Thái) đã trở thành niềm tự hào của thầy và trò Trường THPT Ngọc Hồi, khu vực ngã ba Đông Dương, huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Thủ khoa của cộng đồng người dân tộc thiểu số Kon Tum ảnh 1
 Lò Thị Diễm Ngọc

Diễm Ngọc có thành tích học tập đáng nể (55/60 điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 -2008: Thủ khoa trong Trường THPT Ngọc Hồi, thủ khoa trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum...

Tấm lòng của người bố

Vóc người mảnh mai, miệng luôn tươi cười, cặp mắt đen “biết nói” ẩn chứa sự thông minh, nhanh nhẹn-đó là chân dung về cô học trò Lò Thị Diễm Ngọc, thủ khoa Trường THPT Ngọc Hồi, thủ khoa trong cộng đồng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua mà tôi đã gặp.

Thầy giáo dạy Toán lớp 12 Trường THPT Ngọc Hồi - Hồ Trung Cang nhận xét: “Diễm Ngọc là học sinh ngoan, chăm học và có tư chất thông minh. Em học đều các môn và môn nào cũng giỏi, đặc biệt là môn Sinh vật. Năm lớp 10 em đạt giải nhất môn Sinh vật cấp tỉnh...”.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đạt 55/60 điểm (Toán 10 điểm, Sinh 10 điểm, Văn 8 điểm, Lý 8,5 điểm, Sử 9,5 điểm, Anh văn 9 điểm).

So với một số em ở một số trường THPT nổi tiếng ở các thành phố khác, điểm số tốt nghiệp của em tuy không phải thật cao, nhưng với một trường ở biên giới, lại là học sinh dân tộc thiểu số con nhà nghèo, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn thì kết quả học tập của em thật đáng khâm phục.

Nhà nghèo, bố em là ông Lò Ngọc Dũng, công nhân hợp đồng cạo mủ cao su Công ty 732 (Binh đoàn 15). Từ xã Sa Loong đến thị trấn Plei Kần gần chục kilômét, nhưng thường 5-6 giờ sáng ông Dũng đã có mặt tại nhà trọ con gái đang học để thăm và động viên con học.

Nhiều khi ông chỉ đến nhìn con học rồi lại lọc cọc vội vã về nhà đi cạo mủ cao su. Có lẽ kết quả cao trong học tập của Ngọc một phần còn bắt nguồn từ tình cảm bao la mà bố mẹ đã dành cho em.

Ước mơ của con

Những ngày này, trong căn phòng nhỏ khoảng 4m2, tại thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi) em đang tự mình miệt mài tự ôn luyện để có nhiều thời gian hệ thống và tìm hiểu sâu hơn các kiến thức đã học.

Nói về ước mơ của mình, Diễm Ngọc nhoẻn miệng cười: Em nộp đơn thi Y khoa - Trường Đại học Tây Nguyên và Điện tử viễn thông (ĐHKHTN, ĐHQG TPHCM). Nhưng em thích nhất là y khoa, bởi bố em ngày xưa cũng rất thích  ngành y và cũng từng thi Y khoa nhưng do hoàn cảnh gia đình (ông, bà nội mất sớm) nên không thực hiện được ước mơ của mình.

Em muốn bước tiếp ước mơ của bố đã bị dở dang. Cũng chính vì thế mà trong các môn học, điểm số môn Sinh vật của em lúc nào cũng đạt được kết quả cao nhất.

MỚI - NÓNG