Thụ động

Thụ động
TP - Mấy năm gần đây dịch bệnh ở trâu bò, lợn, gà vịt xuất hiện liên miên, tình trạng tai nạn giao thông gia tăng vùn vụt, bão lũ gây thiệt hại nhiều nơi… Trong những cái họa đó không phải tất cả đều bất khả kháng mà một phần không nhỏ do thụ động mà ra…

Trước hết phải nói đến trách nhiệm của chính quyền sở tại, thiếu linh hoạt, chủ động; ngăn chặn, ứng phó không kịp thời. Mặc dù đã biết tác hại của dịch bệnh, bão lũ nhưng vẫn phó mặc, trông chờ cấp trên, trông chờ lực lượng, kinh phí, thuốc men… trên cấp nên để dịch bệnh lan tràn diện rộng, bão quét tận nơi, tai nạn chết người mới tập trung chỉ đạo (!).

Trong khi đó điều kiện để tự phòng ngừa, khắc phục không phải không có. Cái thiếu là ở tinh thần chủ động đề ra biện pháp thiết thực để xử lí mà thôi.

Chẳng hạn như dịch lợn tai xanh ở Quảng Nam – Đà Nẵng, cơn bão số 8 năm 2006 tàn phá ở Bà Rịa-Vũng Tàu hay vụ đắm thuyền chết mười mấy học sinh vài năm trước… Chỉ đến khi “sự đã rồi” mới lo phòng chống, tuyên truyền, di dân, quyên góp xây cầu, tiêm văc-xin phòng dịch… Thực là “mất bò mới lo làm chuồng” !

Quản lí thị trường đổ cho thú y tắc trách, chậm chạp dập dịch lây lan; y tế đổ cho thị trường không quản lí chặt để thực phẩm chưa qua kiểm dịch bầy bán tràn lan ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng; giao thông đổ cho xây dựng không tu sửa cơ sở hạ tầng xuống cấp…

Cuối cùng bên nào cũng ỷ lại, trông chờ bên kia làm trước mà không hề chủ động phối hợp tìm nguyên nhân để cùng giải quyết, ngăn chặn và khắc phục tai nạn, dịch bệnh khi mới phát sinh.

Dường như ban, ngành nào cũng “án binh bất động”, đợi giao rõ việc, chỉ đích danh mới làm. Khi ấy hiệu quả công việc giảm đi quá nửa, vừa hao tiền tốn của, vừa mất nhiều công sức, thậm chí phải đổi bằng mạng sống nhiều người.

Ngoài cơ quan công quyền và quản lý các cấp, thì chính người dân cũng chưa tích cực tự bảo vệ mà vẫn ỷ lại vào tập thể, tổ chức. Biết dịch cúm gia cầm bùng phát khắp nơi nhưng đàn gà vịt của gia đình mình vẫn không chủ động tiêm phòng, cứ thụ động ngồi chờ thú y tới tẩy trùng, tiêu độc.

Đến khi dịch bệnh xảy ra cũng không chủ động báo cáo, tiêu hủy, mặc kệ đến đâu thì đến! Hay chuyện bão lũ, đài, báo ra rả đưa tin khẩn cấp nhưng không ít gia đình chẳng lo tu sửa, chống sập, thụ động ngồi chờ người khác lo thay…

Còn rất nhiều những suy nghĩ, tư tưởng, việc làm thụ động như thế ở cấp nào, ban ngành nào cũng có kéo theo bao hệ lụy đáng tiếc!

Có lẽ vì thế mà trên đài TNVN mỗi buổi sáng trong chương trình thời sự thường vang lên khẩu hiệu “An toàn giao thông hãy xông vào cuộc” để cảnh báo tình trạng thụ động trông chờ chủ trương, giải pháp; đồng thời kêu gọi mọi người, mọi ngành, mọi địa phương tích cực, chủ động, chung tay ngăn chặn, hạn chế tai nạn rủi ro!

Hoàng Thành
HT: 3CB-95 Long Thành, Đồng Nai

MỚI - NÓNG