Thủ đô cười nụ, Long An 'đại chiến'

Thủ đô cười nụ, Long An 'đại chiến'
TP - Niềm vui đã trở lại với bóng đá Thủ đô khi cả 2 đại diện HN.ACB và Hòa Phát HN đều có được những chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.
Thủ đô cười nụ, Long An 'đại chiến' ảnh 1

Nguyễn Anh Cường (áo trắng - số19) ghi bàn mở tỷ số cho Hòa Phát HN  Ảnh: Phạm Yên

Trong khi đó, dù không phải trận cầu sống còn trong cuộc đua tới ngôi vô địch song cuộc đối đầu giữa ĐT.LA và Bình Dương vẫn tạo nên một trận “đại chiến” thực sự trên sân Long An với một cơn mưa thẻ.

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát.HN - TMN.CSG: 2-1

Chủ nhà Hòa Phát HN sớm có bàn dẫn trước trong trận “chung kết ngược” cùng TMN.CSG. Ngay phút thứ 5, Anh Cường sút tung lưới thủ môn Hoàng Duy sau đường chuyền chính xác của Công Mạnh giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tới phút 21, Ngũ Chí Thắng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ cú sút từ ngoài vòng cấm chạm chân hậu vệ chủ nhà đổi hướng làm bó tay thủ môn Mạnh Dũng. Sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng ở phút 38 do việt vị, niềm vui thắng trận cuối cùng cũng đến với Hòa Phát HN khi Das Silva đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà ở phút 80.

Sân Thanh Hóa: H.Thanh Hóa - HN.ACB: 0-2

H.Thanh Hóa không còn là hiện tượng dù được thi đấu trên sân nhà khi đội khách đang ở nhóm cuối HN.ACB đột nhiên chiếm lĩnh thế trận và liên tiếp tạo nhiều cơ hội ghi bàn.

Sức ép của đội khách được cụ thể bằng bàn mở tỷ số của Mbabazi sau pha đá phạt góc của Thành Lương ở phút 33. Hiệp 2, tới lượt Mbabazi tạo điều kiện cho một Ramon lập công với pha đệm bóng cận thành phút 62, ấn định chiến thắng 2-0 cho HN.ACB.

Sân Long An: ĐT.LA - Bình Dương: 1-1

Thủ hoà trên sân khách Long An trong một trận đấu bạo lực nhất vòng 17 với 2 thẻ đỏ và 11 thẻ vàng, Bình Dương tiếp tục vững ngôi đầu bằng khoảng cách 13 điểm với đội bám sau là Đà Nẵng được giữ nguyên.

Trận đấu phải gián đoạn gần 5 phút và suýt đổ vỡ ở giữa hiệp hai khi trọng tài Phùng Đình Dũng truất quyền thi đấu của đội trưởng Trường Giang của Bình Dương khi tỷ số trận đấu đang 1-1 (Lima mở tỷ số cho BD ở phút 21 và Văn Giàu san bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà ĐTLA ở phút 58).

Trước đó, trung vệ ĐT.LA Quang Trãi cũng đã phải rời sân phút 49 sau khi nhận 2 thẻ vàng. Phản ứng với quyết định đuổi Trường Giang, một cầu thủ đội khách đã lao về phía trọng tài và cầu thủ hai bên cũng lao vào nhau khiến cảnh sát phải can thiệp.

Sau đó, trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng đầy rẫy những pha vào bóng ác ý từ hai phía. Lại thêm một pha xô xát ở cuối trận gần cầu môn đội khách mà lẽ ra trọng tài đã có thể phạt các cầu thủ nóng đầu này.

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - Đà Nẵng: 0-0

Các cầu thủ khách Đà Nẵng sớm thể hiện sức mạnh ngay đầu trận song đáng tiếc pha dứt điểm cận thành của Almeida ngay phút thứ 6 lại đưa bóng dội cột. Thế nhưng, đây lại là cơ hội nguy hiểm duy nhất của đội hiện đứng nhì BXH trong suốt trận đấu. Ngược lại, đội chủ nhà Đồng Tháp dù rất nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng đành chấp nhận chia điểm.

Sân Nha Trang: K.KH - TCDK.SLNA: 1-2

Xếp hạng sau vòng 17:

1. B.Bình Dương (40 điểm); 2. Đà Nẵng (27); 3. HA.GL (25); 4. H.Thanh Hóa (25); 5. P.Bình Định (25); 6. ĐT.LA (24); 7. ĐPM.Nam Định (24); 8. TCDK.SLNA (22); 9. K.Khánh Hòa (21); 10. TMN.CSG (20); 11. HN.ACB (19); 12. Hòa Phát.HN (18); 13. Đồng Tháp (17); 14. H.Huế (12)

Đội khách TCDK.SLNA vượt lên ở phút 31 nhờ sai lầm của các cầu thủ chủ nhà với pha lập công của Valdiney. Nhưng lợi thế đó chỉ duy trì được 2 phút.

Phút 33, Jonathan san hòa cho đội nhà sau đường chuyền thuận lợi bên cánh phải của Nouhoum. Tới phút 61, Valdiney bị hậu vệ chủ nhà đốn ngã trong vòng cấm và tiền đạo Công Vinh không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m, mang lại 3 điểm cho đội bóng thành Vinh.

Sân Pleiku: HA.GL - H.Huế: 2-1

Trước một đối thủ loay hoay trụ hạng, chủ nhà HA.GL không khó khăn có được bàn mở tỷ số ở phút 28, sau khi đã bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc đầu trận, sau cú bay người đánh đầu cận thành của A Huỳnh.

Tới phút 33, Eduardo nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà nhờ cú sút bồi chính xác ở góc hẹp. Tất cả những gì các cầu thủ cố đô có thể làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 phút 35 nhờ pha đánh đầu cận thành của Opara.

Sân Thiên Trường: ĐPM.Nam Định - P.Bình Định: 4-0

Các cầu thủ thành Nam đã có trận thắng vang dội nhất vòng 17 trước “ngựa ô” Bình Định. Sau khi bỏ qua 3 cơ hội mở điểm ngay đầu trận, đội chủ nhà đã có bàn dẫn trước ở phút 16 sau pha đi bóng qua 2 hậu vệ và khéo léo bấm bóng qua đầu thủ môn Minh Quang của Darlinton.

Phút 43, tới lượt Darlinton căng ngang chính xác cho Muranda nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Ngay phút đầu tiên hiệp 2, Aniekan đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá pha lật bóng của Danh Ngọc giúp Nam Định dẫn trước 3-0.

Phút cuối cùng trận đấu, Darlinton lại thực hiện pha đi bóng kỹ thuật qua 2 trung vệ Bình Định và tiếp đó hạ thủ môn Minh Quang, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.