Thôi anh Hai ơi!

Thôi anh Hai ơi!
TP - Tui thiệt sự bấn loạn cùng với hoang mang…

- Chết, chết! Sao anh Hai hổng đến bác sĩ thăm khám cho chắc?

- Đừng thấy tui bấn loạn xui dại tui nghen! Chú có nghe chuyện trên phố có người thấy hồi hộp, bất an, nghĩ mình trầm cảm nên đi bốc thuốc. Thầy thuốc bắt mạch và kê luôn đơn gồm 14 loại với 400 viên thuốc…

- Hả? Người ta đang trầm cảm làm sao nhớ hết 14 loại thuốc với dày đặc hướng dẫn liều dùng sáng, trưa, chiều, tối, trước, sau bữa ăn?

- Dzậy nên có chuyên gia trong ngành khi coi đơn thuốc bình rằng, với cách bốc thuốc dzầy thì từ trầm cảm bệnh nhân nhanh chóng chuyển sang tâm thần luôn. Thế nên tui chả dại…

- Thiệt tình hỏi anh Hai, điều chi khiến anh Hai bấn loạn với hoang mang. Biết được nguyên nhân, tui ắt giới thiệu được lương y!

- Hỏi chú: Vụ quản lí thị trường tạm giữ 2 tấn xúc xích vì cho rằng có chứa chất ung thư, mấy ngày sau lại có kết quả doanh nghiệp này bị oan, cũng mấy ngày sau nữa, việc tạm giữ là đúng quy trình…Lòng vòng dzậy chú hoang mang hông?

- Cũng hơi hơi!

- Lại chuyện vụ cá nục ở xứ gió Lào cát trắng. Lúc người này biểu là chất phê nôn cực độc, cấm tuyệt đối dùng tẩm ướp thực phẩm, mấy giờ sau người khác biểu, hổng sao, chất đó có đầy trong tự nhiên, chén tốt. Qua đêm, ngày mới, người ta lại biểu, cũng nên cẩn thận vì chưa biết hàm lượng tẩm ướp thế nào…Dzậy đủ hoang mang chưa? Vẫn chưa hả? Thì đây, có ông phó tỉnh gỡ biển trắng, gắn biển xanh, biến xe ông thành xe công nhưng vẫn được tập thể ghi nhận là người mẫu mực chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước…

- Thôi anh Hai ơi! Tui rối loạn rồi nè!

MỚI - NÓNG