Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nguyễn Trọng Văn

Từ cát

Trên đỉnh cát trắng nắng chang chang

tình cờ

tôi

gặp

một khóm xương rồng gắng gỏi vươn xanh

một khóm xương rồng nở những cánh hoa vàng

Quỳ xuống bên khóm hoa tôi nghe tiếng thầm thì

cây không chọn nơi mát xanh mà cây biết làm nên

màu xanh từ cát

Quỳ xuống bên khóm hoa tôi nghe tiếng thầm thì

cây không chọn nơi đầy cỏ hoa mà cây biết nở hoa từ cát

Quỳ xuống bên khóm hoa tôi nghe tiếng thầm thì

quỳ xuống bên khóm hoa tôi nghe tiếng thầm thì

Phạm Hiền Mây

Mùa xuân sớm về

chỉ cần hơi thở còn đây

là yêu còn đến phút giây cuối cùng

dẫu bờ bến vẫn nghìn trùng

dẫu ngày hẹn ước tương phùng khói pha

chỉ cần anh dẫu còn xa

áng mây nhờ gửi tình qua xứ người

trăng lên đỉnh núi trăng cười

bóng em tà áo hoa mười sáu sân

chỉ cần thấp thoáng trời vân

én đôi lòng đã mùa xuân sớm về…

BÙI ĐỨC KHIÊM

Nhạc không lời

Tôi thường mê đắm

nghe nhạc không lời mỗi hừng đông

thanh âm Piano du dương, trầm bổng

ngỡ tiếng sóng biển xa vọng về

rộn ràng một ngày mới

Tôi lại cũng lặng nghe

nhạc không lời những khuya đêm

nhịp phách hòa tấu Guitar, Saxophone

sao mà nhẹ nhàng, dịu êm

như tiếng nước suối nguồn mùa xuân chảy

ru tôi vào giấc say…

Và rồi tôi mơ:

đời cứ gì phải nhiều lời!

Xuân 2022

MỚI - NÓNG