Thiết lập tỷ số kỷ lục, đội bóng từng hạ Al Nassr của Ronaldo lên ngôi vô địch châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Al Ain, CLB của UAE, đã đánh bại Yokohama Marinos với tỷ số chung cuộc 6-3. Đây là tỷ số đậm nhất trong lịch sử Cúp C1 châu Á.
Thiết lập tỷ số kỷ lục, đội bóng từng hạ Al Nassr của Ronaldo lên ngôi vô địch châu Á ảnh 1

Al Ain bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ. Họ không có nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng bằng lối chơi gắn kết và ổn định, CLB này đã làm nên một chiến dịch phi thường. Trên hành trình đã qua, Al Ain đã vượt qua Al Nassr của Ronaldo, đánh bại Al Hilal của Neymar để tiến vào chung kết gặp đại diện Đông Á là Yokohama Marinos.

Lượt đi, Al Ain đã thua 1-2 trên đất Nhật Bản. Lượt về, CLB này có lợi thế sân nhà và họ tận dụng điều đó triệt để để tạo một cơn mưa bàn thắng vào lưới Yokohama Marinos.

Ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, đoàn quân của Hernan Crespo đã vùng lên tấn công mãnh liệt. Và phút thứ 8, họ sớm mở điểm nhờ công Rahimi. Tiền đạo này bình tĩnh dứt điểm chìm vào góc hiểm, khiến thủ môn Yokohama Marinos bất lực.

Thiết lập tỷ số kỷ lục, đội bóng từng hạ Al Nassr của Ronaldo lên ngôi vô địch châu Á ảnh 2

Al Ain không gặp khó khăn để dồn ép đối thủ

Phút 33, Al Ain đã vươn lên dẫn 2-0 sau pha đá penalty thành công của Kaku. Yokohama Marinos gỡ lại 1 bàn ở phút 40 để cân bằng tỷ số 2 trận là 3-3.

Nhưng cuối hiệp, họ gặp bất lợi lớn với tấm thẻ đỏ của William Popp. Thủ môn này, trong pha một chọi một, đã cố gắng truy cản Soufiane Rahimi trước vòng cấm để ngăn chặn bàn thua. Không còn lựa chọn nào khác, trọng tài đã rút thẻ đỏ dành tặng anh.

Với lợi thế về nhân sự, Al Ain càng tấn công mãnh liệt trong hiệp 2. Tới phút 67, điều gì cần đến cũng đến. Soufiane Rahimi tung ra cú sút chìm, găm bóng vào góc thấp. Tổng tỷ số là 4-3 và Yokohama Marinos vỡ trận từ đây.

Việc bị áp đảo về quân số khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Cả hiệp 2, họ chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần, cầm bóng 28%, quá khiêm tốn so với 3 cú đá trúng đích của Al Ain và tất cả đều trở thành bàn.

Phút bù giờ thứ nhất và thứ 5, Kodjo Laba ghi liền 2 bàn, ấn định tỷ số trận đấu 5-1, chung cuộc là 6-3. Nhờ vậy, Al Ain lần thứ 2 trong lịch sử vô địch châu Á. Họ sẽ đại diện cho AFC tham dự FIFA Club World Cup 2024.

CLB của UAE cũng thiết lập nên trận chung kết có tỷ số lớn nhất trong lịch sử 57 năm tồn tại của Cúp C1 châu Á, bằng trận Seongnam vs Al Ittihad cách đây tròn 20 năm (6-3 chung cuộc).

MỚI - NÓNG