THẾ GIỚI 24H: Phát hiện thi thể đông lạnh của ngư dân Indonesia trên tàu cá Trung Quốc

Tàu cá Lu Huang Yuan Yu 117 của Trung Quốc. Ảnh: NPFC.
Tàu cá Lu Huang Yuan Yu 117 của Trung Quốc. Ảnh: NPFC.
TPO - Giới chức Indonesia đang điều tra hàng chục thủy thủ sau khi tìm thấy thi thể công dân nước này trong tình trạng đông lạnh trên một tàu cá Trung Quốc.
Theo AFP, lực lượng chấp pháp Indonesia chặn 2 tàu cá Trung Quốc tại eo biển Malacca vào tuần này và phát hiện trên tàu cá Lu Huang Yuan Yu 117 có thi thể một thanh niên người Indonesia, 20 tuổi. Người này có thể đã bị tra tấn. Thi thể nạn nhân có nhiều chấn thương và nằm trong tủ đông lạnh từ cuối tháng 6, theo người phát ngôn Harry Golden Hart của cơ quan cảnh sát tỉnh Riau. Cảnh sát đang thẩm vấn hàng chục thủy thủ từ Trung Quốc, Indonesia và Philippines trên tàu Lu Huang Yuan Yu 117 về cái chết của công dân Indonesia..

Ngày 9/7, với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết không cho phép Tổng thống Donald Trump được miễn các cuộc điều tra hình sự, đồng thời cho phép các công tố viên ở thành phố New York tiếp cận các báo cáo tài chính của ông chủ Nhà Trắng. Trong phản ứng mới nhất, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump cho rằng mình là nạn nhân của "cuộc truy tố chính trị", đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh chống "tình trạng tham nhũng chính trị" ở New York. Trước đó, Tổng thống Trump luôn từ chối công khai hồ sơ thuế cá nhân và các tài liệu tài chính khác, kể cả khi nhận được yêu cầu từ phía Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát.

Ngày 9/7, tại Taşkısığı (Thổ Nhĩ Kỳ) một chiếc xe tải quân sự chở pháo hoa và đạn dược bất ngờ phát nổ gần một mỏ đá khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người thương vong. Được biết, chiếc xe tải này xuất phát từ nhà máy pháo hoa vừa phát nổ tuần trước, và có nhiệm vụ đưa số đạn dược còn lại trong nhà máy đến mỏ đá để tiêu hủy. (XEM CHI TIẾT...)

Ngày 9/7, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez thông báo bà đã mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19. Trên mạng xã hội Twitter, bà Anez cho biết mình vẫn khỏe mạnh và sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian bị cách ly. Bà cũng bày tỏ hy vọng người dân Bolivia sẽ sớm vượt qua được dịch bệnh này. Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Y tế Bolivia María Eidy Roca cũng đã mắc COVID-19. Hiện Bolivia đã có khoảng 42.000 ca mắc bệnh COVID-19 với khoảng 1.500 người tử vong và là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 10/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca COVID-19 toàn cầu là trên 12,3 triệu, trong đó có trên 556.000 ca tử vong. Ba nước đứng đầu thế giới về số ca mắc trong 24 giờ qua là Mỹ (trên 55.000 ca), Brazil (trên 39.000 ca) và Ấn Độ (25.803 ca). Các nước ghi nhận số ca mắc cao trong 24 giờ qua còn có Nam Phi (13.674 ca), Mexico (gần 7.000 ca) và Nga (6.509 ca). Về số ca tử vong, Brazil là nước có nhiều người chết nhất trong 24 giờ qua với 1.129 người. Tiếp theo là Mỹ (818 người) và Mexico (782 người).

Ngày 9/7, Chính phủ Sudan thông báo Thủ tướng nước này Abdalla Hamdok đã tiến hành cải tổ nội các, theo đó thay thế 7 bộ trưởng. Chính phủ Sudan tiến hành cải tổ Nội các chỉ hơn một tuần sau khi nổ ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn đòi Chính phủ chuyển tiếp tiến hành cải tổ nhanh và toàn diện hơn.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 9/7 cho biết, đơn vị số 5 của quân đội Syria được Nga hậu thuẫn đã điều "số lượng lớn quân tiếp viện" đến các khu vực nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Theo SOHR, quân tiếp viện, bao gồm cả các đơn vị bộ binh và các loại vũ khí hạng nặng, đã đến ngoại ô vùng Jabal al-Zawiyeh ở khu vực nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib.

Thi thể thị trưởng Seoul, ông Park Won-soon, được tìm thấy ở quận Sungbuk-dong phía bắc thủ đô của Hàn Quốc, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông báo của cảnh sát nước này lúc rạng sáng 10/7 (giờ địa phương). Một số báo cáo chưa được kiểm chứng cho rằng, vài giờ trước khi thị trưởng Park mất tích, ông bị một nữ nhân viên nộp đơn tố cáo ông quấy rối tình dục. (XEM CHI TIẾT...)
MỚI - NÓNG