Thấy em hụt hẫng, chàng nói...yêu luôn

Thấy em hụt hẫng, chàng nói...yêu luôn
TP - Em vừa chia tay với người yêu thì V đến tỏ ra rất quan tâm chăm sóc. Em đang hụt hẫng, cũng muốn có bóng dáng một người đàn ông bên cạnh để đỡ trống trải chứ chưa yêu V, nhưng V lại nhanh chóng tuyên bố với mọi người rằng chúng em yêu nhau khiến em khó xử quá. Em nên làm gì… visy_coco…@

Đơn giản như đan rổ: Có yêu thì nói là yêu, không yêu cũng nói một điều cho xong! Chỉ vì “cũng muốn có bóng dáng một người đàn ông” nên bạn mập mờ. Ấy là tự hại mình hại người đấy. Cứ nhỏ nhẹ thôi, nhưng kiên quyết rằng chúng ta hãy là bạn đã anh ạ, anh đừng loan báo như thế. P/s: Người tranh thủ hoàn cảnh như V, có vẻ thiếu đàng hoàng? Nghĩ thêm đi nhé.

Mấy lần tôi bắt gặp cô ấy gọi điện cho người yêu cũ, giọng điệu rất vui vẻ. Tôi rất giận và nói không nên như thế, nhưng gần đây tôi lại phát hiện cô ấy chuyển qua chat chit với anh kia qua hộp thư. Khó nghĩ quá, vì tôi cũng không muốn vì việc này mà phải ly hôn… minhto…@

Thấy em hụt hẫng, chàng nói...yêu luôn ảnh 1

Anh có đủ bản lĩnh “như Tây” không, tức là thiết lập một quan hệ bạn bè giữa vợ chồng anh và người cũ của cô ấy? Đó là trong trường hợp cô ấy chỉ quan hệ như bạn bè. Cũng tốt mà, không phải cứ thôi yêu là phải với nhau như kẻ thù, đúng không? Còn nếu cô ấy đang muốn “không rủ cũng tới” thì… thôi chả nói nữa, còn nấn ná gì… hazzzzz.

D kém tôi gần chục tuổi, là trai tân. Còn tôi đã ly hôn và có một cháu trai. D nói thật lòng yêu tôi và không thể sống thiếu tôi. Nhưng mẹ D lại gặp tôi và mắng tôi là yêu tinh quyến rũ con bà…vv… Tôi không nói gì nhưng rất phẫn nộ và bế tắc, vì tôi cũng muốn có một người đàn ông thực lòng yêu mình… luctinhba…@

Thấy em hụt hẫng, chàng nói...yêu luôn ảnh 2

Nhưng chị có thực lòng yêu chàng trai trẻ ấy không, đó mới là vấn đề. Nếu không, thì lời nói của bà mẹ cũng đúng một phần lớn đấy. (Hehe, đừng giận, ai bảo hỏi). Còn nếu chị “và tôi cũng yêu em” thì mọi việc cũng không khó. Bởi vì người mẹ nào cũng muốn con trai mình hạnh phúc. Dĩ nhiên trong trường hợp của chị thì mức độ cố gắng phải hơn người thường. Vậy thôi.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG