Thất nghiệp, Văn Quyến lò dò đi xin việc

Văn Quyến sẽ phải vật lộn đi xin việc
Văn Quyến sẽ phải vật lộn đi xin việc
Quen sống nhờ sự bao bọc của SLNA, giờ Văn Quyến mới hiểu được nỗi khổ của một người đi xin việc.

> Văn Quyến trở lại, Công Vinh án treo cả đời?
> Văn Quyến không về Cần Thơ

Trong lúc 'tạm thất nghiệp', Văn Quyến... cưới vợ

Không đầu hàng sớm, sau khi bị SLNA thanh lý hợp đồng, Văn Quyến đang “nung nấu” kế hoạch trở lại sân cỏ. Thế nhưng, con đường của Văn Quyến luôn gập ghềnh ở những lần trở lại. Ở đúng thời điểm bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng, thì tài năng, thương hiệu và cả những nỗ lực là chưa đủ, Quyến vẫn phải chờ vận may đến với mình.

Còn nhớ, trong lần đầu tiên trở lại đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto để chuẩn bị cho AFF Cup 2010, Văn Quyến mừng như bắt được vàng. Trong số những cầu thủ nhúng chàm tại SEA Games 23, Văn Quyến là người được tạo cơ hội sớm nhất trở lại tuyển quốc gia.

Thực tế thì năm đó, Văn Quyến cũng chơi tạm được ở CLB và HLV Calisto quyết tạo cơ hội để Văn Quyến vượt qua cái ngưỡng tâm lý của kẻ tội lỗi. Tất cả đều ủng hộ, nhưng ông trời đã sớm lắc đầu với Văn Quyến. Chấn thương trên tuyển buộc Quyến phải nói lời chia tay với giấc mơ trở lại của mình. Có một sự thật là nếu không gặp chấn thương hồi đó, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lần đầu tiên được lên tuyển sau án treo giờ, Quyến muốn khẳng định mình không phải là đồ bỏ đi. “Thằng béo” muốn chuộc lại lỗi lầm và cái quyết tâm đó, đã sớm được thể hiện. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến Quyến đánh mất cơ hội của mình và tất cả thậm chí còn tệ hại hơn sau đó.

Chấn thương liên tiếp cùng những tai nạn không đáng có ngoài sân cỏ, khiến Quyến cứ thế trượt dài mà không sao tìm lại mình được. Thời gian đầu, HLV Hữu Thắng đã tạo cơ hội tốt nhất để Văn Quyến lấy lại phong độ, nhưng càng cố càng vô ích. Cả mùa giải 2011, năm mà SLNA thực sự thăng hoa với chức vô địch sau 10 năm chờ đợi, Văn Quyến như một người thừa. Mùa giải 2012 tiếp tục là chuỗi ngày ngồi trên băng ghế dự bị. Chính vì thế mà khi được cho Sài Gòn Xuân Thành mượn ở lượt về mùa giải 2012, Văn Quyến đã không thể hiện được gì nhiều. Đó chỉ là phi vụ gây chú ý của bầu Thụy, hơn là sự kỳ vọng vào chuyên môn từ Văn Quyến.

SLNA không giải thể, nhưng Văn Quyến vẫn mất việc, từ chính cái gánh nặng mà anh đang tạo ra với CLB. Nhiều người nói, nếu Quyến không ở xứ Nghệ, thì khó sống được ở nơi nào. Tất cả đều cho rằng "thằng béo" đã quá quen với sự bao bọc của đội bóng, của HLV Hữu Thắng, nên khi phải tự mình quyết định tương lai, sẽ gặp khó khăn lớn.

Ít nhất thì cho đến bây giờ, Quyến vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Ngày ngày anh ra sân phủi đá để giữ cảm giác bóng và để cảm giác chán bóng không lấn át. Bị thất nghiệp đúng thời điểm này, chẳng khác nào thảm họa. Đến Công Vinh, Thành Lương chơi tốt như vậy, còn chưa có nơi nào nhận thì Văn Quyến thất nghiệp cũng là chuyện rất bình thường.

Nghĩ thì vậy, nhưng cái chân vẫn phải chạy, phải đá, còn cái đầu vẫn phải tính toán, lo cho tương lai của mình. Văn Quyến không phải là cầu thủ dễ sống khi chia tay bóng đá, anh cũng chẳng có nhiều tiền tích cóp như cầu thủ khác. Vì vậy, trước khi giải nghệ, Quyến cũng phải xin đá cho đội nào đó, ít ra cũng phải chơi bóng 2-3 năm nữa.

Nhưng ai nhận bây giờ. Đến cả Quảng Nam, nơi có thầy Thịnh làm HLV trưởng, cũng từ chối. Có thông tin Văn Quyến về Cần Thơ, nhưng cũng chỉ là tin đồn. Đội bóng đất cảng Hải Phòng cùng từng hứa hẹn sẽ quan tâm sau khi trở lại V-League, nhưng đến giờ vẫn chẳng đoái hoài gì. Mới nhất, Ninh Bình để ngỏ khả năng sẽ mời Văn Quyến thi đấu, nhưng ở thời điểm này, chẳng có gì là chắc chắn.

Từng là một trong những tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam, giờ Văn Quyến phải vất vả đi xin việc. Thậm chí nếu không đội bóng nào nhận, thì Quyến cũng chẳng biết làm gì tới đây. Hy vọng là mọi thứ không quá tệ, bởi Quyến cũng đã nhận trái đắng quá nhiều. Nhưng lúc này đây, dường như Văn Quyến không tự quyết định được mọi chuyện nữa, có lẽ anh phải chờ vào sự mỉm cười của số phận.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG