Thành tựu

Thành tựu
TP - Các bác ngồi ở trà chanh chém gió, phừng phừng gây bão. Bác kính cận chém: Nước Nga vừa phóng thành công tàu vũ trụ đời mới nhất vào quỹ đạo.

Đám đông lao nhao: Ôi dào, tưởng chuyện gì mới mẻ chứ! Thời Liên Xô cũ, họ từng phóng tàu vũ trụ lên không gian thành công từ năm 1961 cơ!

Bác cổ cồn, dằn mạnh ly trà chanh, thông tin: Mỹ mới đây phóng tàu con thoi thế hệ X lên giời và đã cho hình ảnh cận cảnh sao Hỏa về trái đất…

Đám đông lao xao: Lại xưa như trái đất rồi. Mỹ phóng tàu con thoi thành công vào ngày 5/5/1961 nhá, chỉ sau Liên Xô đúng 23 ngày.

Bác quần ngố lên tiếng: Cái ông láng giềng Trung Quốc lại phóng lên giời thành công tàu Thần Châu…

Đám đông chững lại tí rồi lao xao: Ơ kìa, chuyện đó từ năm 2003 cơ mà, có chi là lạ?

Mấy bác trà chanh nhìn nhau ra chiều mất thương hiệu chém gió đỉnh cao. May thay, có bác chạy xe đạp điện tới chiếm diễn đàn: Mới đây, nóng sốt đây!

Đám đông nhao nhao hỏi dồn: Chắc chứ? Mới, nóng, sốt, hot chứ?

Bác xe đạp điện tự tin: Đương nhiên! Nghe này, Việt Nam mới phóng thành công…

Mới chỉ nghe đến đó đám đông hét lên: Vệ tinh mini chứ gì? Mấy năm trước rồi! Cũ lắm!

Bác xe đạp điện điên tiết chém tay vào không khí: Trật tự! Chưa chi đã nhảy vào mồm người khác. Nghe cho rõ đây! Ba ngày trước,chúng ta đã phóng thành công giá xăng lên trời! Đây là thành tựu tuyệt vời, thể hiện khả năng, kĩ thuật, kĩ năng, kĩ xảo. Bởi các tàu mà các bác nhắc tới lên giời nó còn về lại trái đất. Chứ giá xăng lên giời rồi thì đố ai kéo nó xuống được.

Đám đông vỗ tay. Chao ôi là tưng bừng!

MỚI - NÓNG