Khỏi cần khuyên

Khỏi cần khuyên
TP - - Này, tui hỏi thiệt, một ngày tối trời tui xui thằng hai nhà tui vẽ cái bản đồ thửa đất nuốt trọn nhà ông luôn. Lúc đó ông tính sao? - Ông có gàn, có bị thần kinh hông? Nhà, đất ông đến mấy công ruộng sao lại tham lam quá dzậy?

- Thì mới dọa tí sao gay gắt thế?

- Tui rành tính ông quá mà! Láng giềng mấy đời nay rồi tui lạ chi. Chiêu của ông luôn lộng giả thành chân, khi thấy không ai thèm phản ứng là ông làm càn, làm tới…

- Thôi, bỏ qua đi nha! Bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Có láng giềng tốt thì còn quý hơn vàng. Đúng hông?

- Câu này tui nghe quen quá hà! Nói với người khác đi!

- Rắn đanh thế! Thôi dzậy! Biết tính ông rồi giờ tui hỏi ông, tui hổng vẽ bản đồ ngang lấn đất ông nữa, tui xoay bản đồ dọc, lấn ao hồ hàng xóm miệt đông, được hông?

- Chu cha trời đất! Lòng tham của ông thiệt là vô đáy à? Ông nên để phúc để đức cho con cháu. Ai ông cũng định tiếm, cũng định nuốt. Láng giềng như ông ai chịu cho thấu?

- Ha ha! Dzậy ông hổng nghe triết lý này rồi: Quần ngư tranh thực là cá lớn phải nuốt cá bé chớ. Bé ráng chịu!

- Tui cảnh báo ông! Xương lắm đó cha nội! Gặm dzô mắc họng đó nghen! Hỏi thiệt, ông muốn sống có láng giềng hông hở?

- Hơ, hơ! Nếu tui cần láng giềng thì tui nhọc công vẽ bản đồ 9. 10. 11 đoạn làm chi?

- Đã thuộc bản chất rồi thì câu chân thành tui khuyên ông, tốt nhứt lên sao Hỏa mà vẽ bản đồ cho thỏa chí tang bồng!

- Khỏi cần khuyên đê! Mấy nhỏ nhà tui theo tàu lên đó vẽ bản đồ giành đất cả rồi nhá!

MỚI - NÓNG