Thắng U23 Thái Lan, bóng đá Việt vui thôi, đừng tự mãn

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam.
Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam.
TPO - Tờ Fourfourtwo phiên bản Hàn Quốc cho rằng, bóng đá Việt Nam không nên tự mãn khi mới chỉ đánh bại Thái Lan ở cấp độ đội tuyển U23.

Tối qua (26/3), trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 4-0, qua đó xếp nhất bảng và giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020. Chứng kiến đội nhà vùi dập kình địch với tỷ số đậm, không ít CĐV tin rằng, bây giờ bóng đá Việt Nam mới là nền bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tờ Fourfourtwo phiên bản Hàn Quốc lại có cái nhìn khác. Theo tờ báo này, bóng đá Việt Nam mới chỉ thắng được bóng đá Thái Lan ở cấp độ trẻ, mà cụ thể là lứa U23, vậy nên "vui thôi, đừng tự mãn". Theo Fourfourtwo, sức mạnh của nền bóng đá là thành tích của ĐTQG và đội tuyển Việt Nam cần hướng tới mục tiêu vượt qua đội tuyển Thái Lan.

"Chiến thắng 4-0 thật sự đã mang lại niềm vui vô bờ cho bóng đá Việt Nam. Rõ ràng Thái Lan là đại kình địch của bóng đá Việt Nam và mỗi chiến thắng trước đối thủ này đều mang tới những ý nghĩa lớn. HLV Park Hang Seo một lần nữa chứng tỏ tài năng và vượt qua áp lực khi mà tất cả đều đặt kỳ vọng vào ông.

"Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam hãy vui mừng nhưng đừng tự mãn bởi đây mới chỉ là đội U23. Các nền bóng đá ở châu Á đầu tư cho đội U23 là để phục vụ cho Olympics hay Á vận hội. Ngay cả khi đội U23 có giành lấy thành tích thì đó cũng vẫn chỉ là đội tuyển trẻ, chưa phải thắng lợi của đội tuyển quốc gia. Các bạn cần tiếp tục đánh bại Thái Lan ở cấp độ ĐTQG, điều đó thực sự sẽ khiến các bạn tự hào hơn lúc này”.

MỚI - NÓNG