Thái Lan đòi lại con voi bị ngược đãi ở Sri Lanka

TPO - Cuối tuần qua, một con voi Thái Lan được đưa từ Sri Lanka về nước, trên chuyến bay tốn hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Thủ tướng Sri Lanka trước đó đã xin lỗi Thái Lan vì tình trạng của con vật này.
Thái Lan đòi lại con voi bị ngược đãi ở Sri Lanka ảnh 1

Con voi 29 tuổi Muthu Raja bị ép phải lao động nặng nhọc khi ở Sri Lanka. (Ảnh: ISHARA S. KODIKAR)

Con voi 29 tuổi Muthu Raja, còn được gọi là Sak Surin, sống 22 năm ở nước ngoài. Cho đến năm ngoái, con voi nặng 4 tấn vẫn được nuôi trong một ngôi chùa Phật giáo ở Sri Lanka. Tại đây, Muthu Raja được cho là đã bị hành hạ và bỏ mặc.

Muthu Raja được giải cứu sau chiến dịch của nhóm hoạt động vì môi trường và quyền động vật RARE. RARE gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để yêu cầu truy tố những người khiến con voi rơi vào cảnh khổ sở.

Con voi phải chịu đau đớn và sưng mủ sau khi được đưa từ ngôi chùa đến sở thú ở thủ đô của Sri Lanka.

Các nhóm bảo vệ động vật nói rằng Muthu Raja bị ép phải chở gỗ và bị nhiều vết thương khi làm việc nặng nhọc.

Sau khi về Thái Lan, Muthu Raja sẽ được trị thương bằng thủy liệu pháp.

Chuyến đưa Muthu Raja về Thái Lan tốn 700.000 USD. Giới chức Thái Lan tiết lộ chi phí này, nhưng không cho biết bên nào phải trả.

Nhà hoạt động môi trường Jagath Gunawardana của Sri Lanka cho rằng khi một món quà bị trả lại, nó sẽ gây tác động tiêu cực lên quan hệ giữa hai nước.

Sri Lanka coi voi là loài động vật linh thiêng và được luật pháp bảo vệ.

Tháng trước, Thủ tướng Sri Lanka Gunawardena phát biểu trước quốc hội nước này rằng ông đã đích thân bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng của Muthu Raja với Vua Thái Lan.

Bộ trưởng Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết, nước này đã dừng đưa voi ra nước ngoài và hiện nay đang kiểm tra tình trạng của những con voi đã được đưa đi trước đây.

Theo DW
MỚI - NÓNG