Tang thương gia đình 10 người tử nạn trong vụ máy bay Algeria rơi

Vụ máy bay Algeria rơi ở miền bắc Mali vừa qua, đã cướp đi 10 thành viên trong gia đình Reynaud gồm ông Bernard Reynaud và vợ cũ Michelle, cùng các con cháu, theo các nguồn tin từ Pháp.

Khi những bức ảnh đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn được công bố, vốn cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên một khu vực rộng và mặt đất bị cháy đen, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình: "Thật buồn là không có ai sống sót".

Tang thương gia đình 10 người tử nạn trong vụ máy bay Algeria rơi ảnh 1

Các thành viên của gia đình Reynaud đi trên máy bay Algeria. 

Pháp hứng chịu thiệt hại lớn nhất về người trong vụ tai nạn của chuyến bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie. 54 công dân mang quốc tịch Pháp đã đi trên máy bay, trong tổng số 110 hành khách.

Các du khách từ Burkina Faso, Li-băng, Algeria, Tây Ban Nha, Canada, Đức và Luxembourg cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân của thảm họa, khiến phi công phải thay đổi lộ trình.

Quân đội Pháp đã công bố các bức ảnh đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn, với các mảnh vỡ bị biến dạng và cháy đen của chiếc máy bay McDonnell Douglas 83 nằm rải rác trên một khu vực rộng.

Tại Pháp, các nguồn tin cho biết 10 thành viên của một gia đình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Gia đình Reynaud gồm ông Bernard Reynaud và vợ cũ Michelle, cùng các con cháu đã đi trên chuyến bay xấu số.

"Thật là đau xót. Vụ tai nạn đã cướp đi cả một gia đình", Patrice Dunard, thị trưởng thành phố Gex, nơi 4 thành viên của gia đình Reynaud sinh sống, cho hay.

Còn tại thị trấn nhỏ Menet ở miền trung nước pháp, người dân cũng đau buồn khi phát hiện ra rằng một gia đình 4 người - gồm một cặp vợ chồng và 2 con nhỏ Chloe, 10 tuổi, và Elno, 14 tuổi, - đã ra đi trong vụ tai nạn máy bay ở Mali.

Một quan chức tại Menet cho biết bé gái Chloe từng tâm sự với giáo viên của mình rằng cô bé sợ đi máy bay và đây cũng là chuyến bay đầu tiên của em.

Văn phòng của Tổng thống Pháp Hollande cho biết ông sẽ gặp gỡ gia đình các nạn nhân vào hôm nay.

Phi công giàu kinh nghiệm

Chiếc máy bay McDonnell Douglas 83, thuộc sở hữu của công ty Swiftair tại Tây Ban Nha và được Air Algerie thuê, đã bị rơi khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou tại Burkina Faso đi thủ đô Algiers của Algeria.

Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay thời tiết xấu có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn - thảm họa hàng không tồi tệ nhất về người đối với nước Pháp kể từ sau vụ tai nạn máy bay Air France hồi năm 2009.

Swiftair có hồ sơ an toàn tốt và người đứng đầu cơ quan hàng không dân sự Pháp cho biết chiếc McDonnell Douglas 83 đã bay qua nước Pháp hồi tuần này và không bị cản trở gì.

Liên đoàn các phi công Sepla của Tây Ban Nha cho hay hai phi công Tây Ban Nha trên chuyến bay AH5017 rất giàu kinh nghiệm.

Tổng thống Mali và Burkina Faso đã tới khu vực và dự kiến sẽ thị sát hiện trường cùng bà Fleur Pellerin, người phụ trách người Pháp ở nước ngoài.

Trong khi đó, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã công bố 3 ngày quốc tang các nạn nhân AH5017, bắt đầu từ 25/7.

Theo An Bình

Theo Dân Trí, AFP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.