Tận mắt chứng kiến chồng ngủ ngon lành trong phòng của … cô giúp việc

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Việc cần làm của chị bây giờ là phải làm sao tìm ra cách nói chuyện cương quyết và dứt khoát với anh ấy, chứ cái cách che đậy, lấp liếm nhằm qua mặt vợ mình để “mèo mả gà đồng” với cô giúp việc như thế là khó để anh ta cải tà quy chính ngay được đấy, chị ạ.

Tôi nghĩ sau sự việc chị tận mắt chứng kiến ở phòng ngủ của cô giúp việc, chị sẽ không còn lòng tin với chồng mình nữa. Bởi chị là vợ anh ấy, chị hiểu rõ hơn ai hết cách sinh hoạt, ăn nghỉ của chồng mình, rằng vì sao anh ấy lại có được giấc ngủ ngon lành và mãn nguyện đến như vậy.

Việc cần làm của chị bây giờ là phải làm sao tìm ra cách nói chuyện cương quyết và dứt khoát với anh ấy, chứ cái cách che đậy, lấp liếm nhằm qua mặt vợ mình để “mèo mả gà đồng” với cô giúp việc như thế là khó để anh ta cải tà quy chính ngay được đấy, chị ạ.

Muốn làm gì thì chị cũng phải cho cô giúp việc ấy nghỉ việc ngay đã, để chồng chị hết “cớ” mà mò mẫm, lạng quạng. Nếu anh ấy nhìn nhận ra sai lầm của mình, thì thôi cũng đành cố gắng mà bỏ qua cho chồng mình một lần, để cho con còn có bố.

Nhưng nếu anh ấy không biết lỗi, đã “ngấm” sâu vào mối quan hệ với cô giúp việc kia rồi thì chị cũng chẳng nên tiếc nuối làm gì người đàn ông mất tư cách ấy đâu.

Nhưng hai vợ chồng anh chị đã có con chung, trước khi đưa ra quyết định thì cần nghĩ đến tương lai của con trẻ. Đừng vì quá coi trọng cá nhân mỗi người mà quên đi cuộc đời của con mình, chị ạ. Mong chờ tin tốt lành từ chị.

MỚI - NÓNG