Sau chiến dịch giải cứu nghẹt thở, cậu bé Ma-rốc chết sau 5 ngày rơi xuống giếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cậu bé người Ma-rốc vừa chết sau 5 ngày rơi và mắc kẹt dưới giếng, trước khi lực lượng cứu hộ có thể xuống đến nơi.
Sau chiến dịch giải cứu nghẹt thở, cậu bé Ma-rốc chết sau 5 ngày rơi xuống giếng ảnh 1

Đội cứu hộ đưa thi thể cậu bé từ đáy giếng lên. (Ảnh: Reuters)

Những đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy thi thể em đã được đưa lên, khi hàng trăm nhân viên cứu hộ và người xem tập trung xung quanh để cầu nguyện và bật đèn flash của điện thoại hướng lên trời.

Cậu bé 5 tuổi Rayan Awram rơi xuống giếng trên khu đồi của ngôi làng Ighran nơi cậu sinh sống từ hôm 1/2. Một chiến dịch giải cứu quy mô lớn đã được triển khai, gây chú ý của dư luận cả nước.

Đến cuối ngày 5/2, đội cứu hộ xuống đến nơi sau khi loại bỏ phần sườn đồi xung quanh và khéo léo đào một lối ngang vào giếng.

Giếng chỉ rộng 45cm ở phần miệng và nhỏ dần khi xuống đến đáy sâu 32m, nơi Ryan bị mắc kẹt, khiến lực lượng cứu hộ không thể xuống thẳng.

Một người trong họ hàng của cậu bé cho biết gia đình nhận ra Rayan mất tích khi họ nghe thấy tiếng khóc vọng lên và đã hạ chiếc điện thoại có đèn và camera bật sẵn xuống giếng.

“Thằng bé khóc lóc xin kéo nó lên”, người họ hàng kể.

Vùng đồi núi ở Chefchaouen cực kỳ lạnh lẽo trong mùa đông và đội cứu hộ đã cố gắng hỗ trợ cậu bé bằng cách hạ đồ ăn, nước và oxy xuống qua ống.

Đội cứu hộ nỗ lực suốt ngày đêm để mở một lối ngang qua sườn đồi vào giếng, nhưng phải cực kỳ thận trọng vì sợ đất đá lở xuống.

Trong những giờ phút cuối cùng, đội cứu hộ càng phải thận trọng khi đào đất đá ở vị trí sát chỗ Rayan bị mắc kẹt. Cuối cùng, họ đã xuống được đáy giếng và đưa cậu bé lên chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn.

Đám đông tập trung cầu nguyện quanh hiện trường để theo dõi hàng trăm nhân viên nỗ lực giải cứu cậu bé. Trên khắp cả nước, người dân Ma-rốc theo dõi sự việc qua truyền hình.

Quốc vương Mohammed đã gửi lời chia buồn đến gia đình cậu bé.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG