Sắp vạch mặt kẻ chặt đầu nhà báo Mỹ

Sắp vạch mặt kẻ chặt đầu nhà báo Mỹ
TP - Lực lượng chống khủng bố Anh sắp xác định được kẻ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley trong số hàng trăm công dân Anh theo đạo Hồi đã gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS, tên cũ là ISIS), báo Mỹ New York Times đưa tin.

Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Westmacott vừa tuyên bố rằng, với sự hỗ trợ của đồng nghiệp Mỹ, lực lượng chống khủng bố Anh sắp xác định được kẻ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley trong số hàng trăm công dân Anh theo đạo Hồi đã gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS, tên cũ là ISIS), báo Mỹ New York Times đưa tin.

Ông Westmacott cho biết, các nhà điều tra đã dùng một số công nghệ tinh vi để phân tích, xác định nhân dạng và giọng nói của các chiến binh thánh chiến người Anh đang ở Syria và Iraq.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang tích cực làm việc với các đối tác MI5 và MI6 của Anh, đã thu hẹp danh sách nghi phạm giết ông Foley. 

Phân tích hình ảnh trong video clip dài 5 phút quay cảnh hành quyết nhà báo Foley, các nhà điều tra có thể xác định chiều cao hung thủ, nghiên cứu đặc điểm mắt và lông mày của hắn, lưu ý chi tiết thuận tay trái (cầm dao cắt cổ ông Foley). 

Giọng nói của hắn đã được đối chiếu với nhiều đối tượng trong số 500 chiến binh là công dân Anh gia nhập IS (một nửa được cho là đã trở về nhà). 

Cơ quan chống khủng bố Anh tăng cường nghe lén những nghi phạm là người có tư tưởng cực đoan, theo dấu một số kẻ từng đăng clip lên YouTube và một số trang khác.

Một số con tin từng bị IS bắt giữ cho biết, chúng thường gọi những phiến quân người Anh bằng những cái tên trong ban nhạc The Beatles, và kẻ giết nhà báo Foley được gọi là “John”, cùng hai kẻ khác là “Paul” và “Ringo”. 

Các chuyên gia chống khủng bố và truyền thông Anh đặc biệt chú ý một ca sĩ nhạc rap 24 tuổi ở London tên là Abdel-Majed Abdel Bary. Cha của Bary là Adel Abdel Bary - nghi phạm trong vụ al-Qaeda đánh bom hai đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania năm 1998, đã bị Anh trao cho Mỹ năm 2012. Một số bài hát của Bary nhắc đến vụ bắt giữ người cha. Năm 2013, Bary bỏ nhà ở London để sang Syria làm chiến binh thánh chiến IS và thường xuyên lên mạng xã hội Twitter. 

Mới đây, Bary đưa ảnh mình lên Twitter, trong ảnh, rapper này mặc quân phục, bịt mặt, tay trái cầm đầu người. Theo tờ Telegraph (Anh), Bary có vẻ ngoài, nước da và giọng nói tương đồng với sát thủ “John”.

Báo này đưa tin, ngoài Bary, hai nghi phạm khác gồm em trai của một bác sỹ người Anh từng phạm tội bắt cóc hai phóng viên phương Tây, và một người từng là thành viên một băng tội phạm đã cải đạo sang Hồi giáo và sang Syria. Một nghi phạm khác từng buôn ma túy, cựu thành viên một băng nhóm tội phạm, đã cải sang đạo Hồi và tới Syria để tham gia thánh chiến.

Ông Raffaello Pantucci, giám đốc nghiên cứu an ninh quốc tế thuộc Viện Công vụ Hoàng gia Anh, tác giả một cuốn sách về người Hồi giáo cực đoan tại Anh, cho rằng, có vẻ đơn giản chỉ là Bary vớ được và chụp ảnh một cái đầu trong số nhiều thủ cấp nạn nhân bị phiến quân IS thảm sát tại thị trấn Raqqa ở Syria. 

Theo ông Pantucci, chụp ảnh với đầu người bị hành quyết là chuyện thường thấy của các chiến binh IS.

MỚI - NÓNG