Sao không tập trung để học giỏi hơn nữa?

Sao không tập trung để học giỏi hơn nữa?
TP - Phải nói thật là em ít khi để ý đến mục “Diễn đàn lười yêu” của báo TP Cuối tuần, bởi vì lý do đơn giản em thấy chuyện tình yêu vẫn còn rất xa lạ với mình, vì năm nay em mới học lớp 11, năm sau sẽ lên lớp 12.
Sao không tập trung để học giỏi hơn nữa? ảnh 1
Ảnh minh họa của DVDAsian

Tuy nhiên, khi báo có bài “Kiểm soát bằng cách không cấm” của cô Hoàng H.T (Thanh Xuân, Hà Nội) đăng trên báo TPCT số 27, tiếp theo là bài “Không nên để quá tự do” của cô Nguyễn Thị Vân (Thanh Liêm, Hà Nam) rồi bài “Không lạm dụng nếu được tôn trọng” của bạn Hoàng Thanh Vân (Nam Định) thì em và nhiều bạn khác mới thực sự quan tâm vì những bài này bàn đến chuyện tình cảm của những bạn cùng trang lứa với em.

Chúng em không dám góp ý về những phương pháp giáo dục nhưng những điều mà thực tế hàng ngày chúng em chứng kiến khi đang học phổ thông rất đáng suy nghĩ.

Tại sao, thái độ của các bậc cha mẹ và cả thầy cô giáo trong chuyện tình cảm của chúng em lại nặng nề như thế? Em đã có lần được mẹ em tâm sự, mẹ nói: mẹ đã qua lứa tuổi của con, mẹ cũng đã từng biết đến những rung động đầu đời, nhưng rồi tất cả sẽ qua đi, nhưng ở lứa tuổi các con mà không chịu học cho tốt sau này sẽ rất hối hận! Em tin mẹ nói đúng.

Ngay ở trường em, đã có bạn yêu một anh lớn hơn, hình như anh này đã đi học đại học. Rồi bạn ấy bị “sự cố”, các thầy cô không nói nhưng bọn em biết hết.

Thế là sau khi nghỉ ở nhà, bạn ấy đã chuyển trường đến một nơi rất xa. Bạn ấy vốn học khá, nhưng sau đó đã bị đúp năm đó. Chúng em đều lấy đó làm tấm gương để răn mình.

Khi đọc bài “Kiểm soát bằng cách không cấm”, em và nhiều bạn gái khác bị “choáng”. Có thật thế không? Chẳng lẽ có cách giáo dục “thoáng” như vậy? Mà dù các cô mẹ các bạn ấy có “thoáng” như thế, em tin chắc rằng cô chủ nhiệm không thể đồng ý như thế được!

Nếu cô đồng ý như thế, trong lớp thành phong trào yêu thì sao? Trong lớp chúng em đã có mấy bạn tấp tểnh liếc nhau đã bị cô “ngăn chặn”, bắt viết kiểm điểm, bắt cam kết không có quan hệ quá đà rồi.

Em thấy bạn Thanh Vân viết: Nếu được tôn trọng, được hướng dẫn, chúng em sẽ có những tình cảm tốt đẹp biết bao... Em thấy ý này cũng có lý nhưng em nghĩ tình cảm tốt đẹp này nên là tình bạn thôi. Còn nếu vẫn là tình yêu thì em không hiểu đó sẽ là tình yêu như thế nào?

Vấn đề quan trọng của chúng em là chuyện học tập, em nghĩ chẳng vội vã gì khi yêu lúc đang trong độ tuổi này. Em thấy những bạn có những biểu hiện yêu đường đều học kém đi, đó là thực tế. Có thể các bạn đã học giỏi rồi, nên khi đuối đi chút ít cũng có vẻ không sao. Nhưng tại sao không nghĩ nên tập trung để học giỏi hơn nữa?

Em không chống lại chuyện tình cảm, em hiểu đến lúc nào đó chính mình cũng có chuyện đó, nhưng có lẽ với em và nhiều bạn khác, không phải lúc này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.