Sân bay kín người đón Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ann Sueangam-iam chiếm nhiều cảm tình của người dân Thái Lan. Cô được người hâm mộ xứ sở chùa Vàng tặng hoa, chụp ảnh cùng khi xuất hiện ở sân bay quê nhà.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về nước ngày 18/1 sau thời gian sang New Orleans, Mỹ tham gia Miss Universe. Cô được người hâm mộ nước nhà chào đón dù out top 16.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Ann diện suit quyền lực, đầu đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cùng chiếc sash danh giá. Cô được người hâm mộ tặng bó hoa lớn, báo đài săn đón. Thậm chí, fan còn in bức ảnh mô hình to bằng người thật để chào đón Ann.

Sân bay kín người đón Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về nước ảnh 1Sân bay kín người đón Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về nước ảnh 2
Ann Sueangam-iam được người hâm mộ chào đón ngày về Thái Lan.

Sau Anchilee, Ann Sueangam-iam là người đẹp thứ hai của Thái Lan không vào Top 16, dẫn đến đứt chuỗi nhiều năm vào top Miss Universe của đại diện xứ chùa Vàng. Cô là người đẹp hiếm hoi của Thái Lan chiếm được tình cảm của khán giả, được ủng hộ từ lúc bắt đầu chinh chiến ở Mỹ cho đến khi không đạt thành tích cao.

Một ngày trước khi về nước, Anna Sueangam-iam có những chia sẻ về hành trình thi sau màn bị loại sốc khỏi top 16. Cô buồn vì không đưa dải sash Thái Lan vào top 16 nhưng cảm thấy trọn vẹn và không hề hối tiếc với hành trình tại Miss Universe.

"Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi buồn nhưng không hề hối tiếc. Tôi hạnh phúc khi được là chính mình. Dù có buồn, tôi tin chúng ta đã có khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Hiện tại, tôi ổn hơn nhiều", cô viết.

Ann cho biết mỗi ngày của cô tại Miss Universe đều hạnh phúc, trọn vẹn. Người đẹp Thái Lan hãnh diện khi chứng minh được rằng dù bạn là ai, lớn lên trong hoàn cảnh nào cũng có thể thực hiện đam mê, ước mơ.

Sân bay kín người đón Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về nước ảnh 3Sân bay kín người đón Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về nước ảnh 4

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan được ủng hộ vì câu chuyện truyền cảm hứng.

Ann Sueangam-iam được đánh giá là thí sinh tiềm năng từ ngày đầu gia nhập Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp chỉn chu trong từng hoạt động, đêm chung kết diện chiếc váy làm từ vật liệu tái chế với thông điệp bảo vệ môi trường, hướng đến thời trang bền vững.

"Chiếc váy lấy cảm hứng từ tuổi thơ tôi. Tôi lớn lên với cha mẹ là người thu gom rác. Chiếc váy được tái chế từ những vỏ lon này có vẻ đẹp riêng giúp tôi tỏa sáng", cô nói về bộ trang phục.

Ngoài ra, cô có thành tích học tập ấn tượng, tốt nghiệp hạng Nhất danh dự (First-class Hornor) Huy chương vàng chuyên ngành Liberal Arts & Science của Đại học Kasetsart. Trong thời gian học, cô làm nhiều nghề để trang trải học phí do gia đình khó khăn.

MỚI - NÓNG