Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô
TPO - Không còn khung cảnh phố phường tấp nập người xe; không còn các hoạt động văn hóa rộn ràng tại trung tâm thành phố; không còn hình ảnh người Hà Nội sống chậm ở phố đi bộ... như các năm trước, nhưng không vì thế mà Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm nay lại thiếu đi những điều đặc biệt ở nơi được gọi là "trái tim của cả nước".
|
Hằng năm, vào ngày Quốc khánh 2/9, người dân Thủ đô có mặt rất sớm tại Quảng trường Ba Đình, đứng nghiêm trang trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về lá Quốc kỳ đỏ thắm. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quảng trường Ba Đình vắng vẻ hơn mọi năm, nhưng nghi thức thượng cờ dịp Quốc khánh vẫn diễn ra trang nghiêm và đầy cảm xúc. |
|
Những chuyến xe nghĩa tình chạy giữa ngã tư Tràng Tiền và Nhà hát Lớn. Một khung cảnh ấm áp giữa đại dịch COVID-19 |
|
Quốc kỳ tung bay trên Cột cờ Hà Nội trong sáng ngày Quốc khánh 2/9. |
|
Phố Hàng Bông rợp màu cờ đỏ mừng Quốc khánh 2/9. |
|
Với người dân Việt Nam, Quốc khánh là ngày lễ linh thiêng, là Tết Độc lập, là ngày hội của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Không ngạc nhiên khi phố phường Hà Nội ngày này vẫn rợp bóng cờ đỏ sao vàng giữa đại dịch COVID-19. |
|
Khung cảnh thanh bình trong nắng thu Hà Nội. |
|
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong vùng phòng, chống dịch COVID-19 tiếp thêm sức lực và tinh thần cho người dân Thủ đô trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. |
|
Người dân Thủ đô đón Quốc khánh trong niềm tin và hy vọng. |
|
Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm rợp bóng cờ Tổ quốc |
|
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tại các tổ dân cư, khu phố trên địa bàn Thủ đô. |
|
Phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) thanh bình vào giờ cao điểm. |
|
Người dân Hà Nội đồng lòng sống chậm trong ngày Quốc khánh để cùng chờ ngày chiến thắng đại dịch COVID-19. |
Trọng Tài - Hồng Vĩnh