Có 34 kết quả :

Vinh danh học viên quân y tốt nghiệp loại giỏi tại Quảng trường Ba Đình

Vinh danh học viên quân y tốt nghiệp loại giỏi tại Quảng trường Ba Đình

TPO - Ngày 14/3, tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu lãnh đạo Học viện Quân y cùng 251 học viên Khóa 51 đào tạo bác sĩ y khoa quân sự (niên khóa 2017-2024) và bác sĩ nội trú Khóa 22 (niên khóa 2021-2024) đã tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, các học viên tốt nghiệp loại giỏi đã được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ.
75 thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác

75 thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác

TPO - Sáng 25/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đoàn đại biểu Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 tham dự Lễ báo công dâng Bác. Các đại biểu tin tưởng: "Tấm gương đạo đức cao cả, cuộc đời bình dị trong sáng, tư tưởng vĩ đại, những lời dạy sâu sắc và tình thương yêu của Bác sẽ mãi là ngọn lửa thiêng soi đường cho tuổi trẻ chúng cháu tiến bước".
Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải vinh danh 19 đảng viên trẻ tiêu biểu

Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải vinh danh 19 đảng viên trẻ tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Giao thông vận tải, ngày 18/3, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ vinh danh đảng viên trẻ tiêu biểu và kết nạp đảng viên mới.
Lên đường Nam tiến

Người chiến sĩ Nam tiến năm ấy

TP - Ông Nguyễn Văn Sơn không thể nào quên giờ phút thiêng liêng ngày 2/9/1945 ở Quảng trường Ba Đình. Một rừng người, bao gồm những tiểu thương, nông dân, công nhân, trí thức… tay cầm cờ, hoa đứng theo hàng ngũ chỉnh tề. Thảy đều ngước lên lễ đài Ba Đình. Trước hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô

Quốc khánh 2/9 đặc biệt ở Thủ đô

TPO - Không còn khung cảnh phố phường tấp nập người xe; không còn các hoạt động văn hóa rộn ràng tại trung tâm thành phố; không còn hình ảnh người Hà Nội sống chậm ở phố đi bộ... như các năm trước, nhưng không vì thế mà Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm nay lại thiếu đi những điều đặc biệt ở nơi được gọi là "trái tim của cả nước".
Tâm sự của chiến sĩ trong đội trực gác Lăng Bác

Tâm sự của chiến sĩ trong đội trực gác Lăng Bác

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cả Quảng trường Ba Đình im phăng phắc đón chờ giây phút thiêng liêng. Tiếng hô vang lớn, tất thảy đồng bào xúc động cất cao lời hát Quốc ca trong ngày sinh nhật Bác. Với những người chiến sĩ trực gác Lăng, ngày nào cũng là sinh nhật Người, đều xúc động và đầy hân hoan.
Bà Thi là một trong hai người vinh dự được kéo lá cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập 1945. Ảnh: Thanh Hà.

Gặp lại người kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập 1945

TPO - Hiện đang sống tại căn phòng trên tầng hai phố Ngô Quyền (Hà Nội) cùng gia đình, sức khỏe đã yếu, chân tay đã run nhưng trí nhớ của bà Lê Thi vẫn không thể quên được vinh dự khi được chọn là 1 trong 2 người kéo lá cờ Tổ quốc và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.