Quà lạ gửi lính đảo

Quà lạ gửi lính đảo
TP - Nghe thông báo sắp có chuyến tàu ra thăm, tất cả anh em trên đảo ai cũng vui mừng. Nhưng có lẽ Chuyên là người háo hức nhất đơn vị vì lần trước nhận thư bạn gái, cô ấy nói sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng anh và đồng đội của anh. Bạn gái cũng đố Chuyên đoán đó là quà gì? Nếu đoán đúng cô ấy sẽ có phần thưởng xứng đáng cho ngày gặp mặt...

> Oan… cái bộ đội

Một ngày hè oi ả, tiếng còi tàu đến gần, cả đảo mừng quýnh. Tiếng cười nói xôn xao hòa quyện với những thùng hàng được đưa tới tấp vào đảo. Ai cũng có thư và quà của người thân, bạn bè, Chuyên chờ mãi vẫn không thấy.

Chỉ còn 3 chiến sĩ ngồi chờ cùng khiến Chuyên càng bồn chồn đứng ngồi không yên. Đang mải suy nghĩ thì tiếng của chỉ huy làm Chuyên giật mình: “Chuyên! Cậu làm gì mà ngồi ngẩn ra thế. Theo tôi lên kho nhận quà”. Chuyên lo lắng, sao quà của mình lại không được phát trực tiếp tại đây cùng anh em nhỉ? Hay quà của mình “có vấn đề” bị kiểm duyệt!

Anh thủ kho cười tươi vỗ vai Chuyên và chỉ vào thùng hàng: “Ông sướng nhất đảo đấy nhé, có người yêu là sinh viên dân ai - ti (IT – công nghệ thông tin) gửi cả một “kho hàng” ra tặng đây này”. Chuyên sung sướng ngắm thùng hàng ghi tên mình và người gửi là cô ấy. Anh hồi hộp mở thùng hàng.

Ngay lớp bọc đầu tiên anh nhận được dòng chữ: “Anh à, đây là chút quà nhỏ của em và mấy người bạn ở cùng ký túc xá gửi anh và đồng đội của anh. Hy vọng sẽ mang lại chút gió mát lành cho các anh trong những ngày hè oi bức giữa biển khơi...”. Gì thế nhỉ? Sao lại “gửi gió” từ đất liền ra biển? Anh cùng thủ kho ngỡ ngàng khi thùng hàng được khui hẳn ra.

Hàng chục chiếc quạt nhỏ xíu (quạt làm mát mainboard dùng nguồn điện 5 volt) từ những chiếc máy vi tính cũ được người yêu cùng các bạn cô lau sạch sẽ kèm theo hàng chục chiếc mô-tơ điện bé tẹo tận dụng từ những chiếc radio cassette được đóng gói cẩn thận hiện ra trước mắt Chuyên.

Người yêu Chuyên chia sẻ cùng anh nỗi vất vả của lính đảo trong những ngày hè. Ở đảo, điện dùng cho sinh hoạt các anh phải phát bằng máy nổ và mỗi ngày chỉ được sử dụng có mấy tiếng. Tất nhiên, các anh được cấp quạt tích điện song vẫn không thể đủ điện để nạp và sử dụng cả ngày.

Từ đó, lính đảo đã có sáng kiến chế tạo ra một loại quạt mi-ni: Cánh quạt được làm từ vỏ thiếc đựng thịt hộp, còn mô-tơ thì tận dụng từ những chiếc radio cũ hỏng...

Cảm động trước món quà rất ý nghĩa ấy, Chuyên viết một lá thư dài cảm ơn bạn gái và các bạn của cô. Điều đặc biệt, cuối lá thư ấy có đầy đủ chữ ký của tất cả đồng đội của Chuyên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG