TPO - Đêm 13/7 đến sáng 14/7, trên địa bàn TP. Phú Quốc (Kiên Giang) liên tục có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ nhiều nơi.
Trước tình hình nhiều nơi trên đảo ngập sâu, Ban Chỉ huy quân sự TP. Phú Quốc đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương ứng cứu, sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Đêm 13/7, Phú Quốc có mưa lớn kéo dài sang sáng hôm sau, gây ngập sâu tại khu vực ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài và ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Nhiều hộ dân bị cô lập vì mưa lũ, cả một vùng rộng lớn chìm trong nước.
Ngay trong đêm 13/7, Ban Chỉ huy quân sự TP. Phú Quốc đã cử lực lượng phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ kịp thời sơ tán 9 người dân và di dời tài sản 12 hộ dân bị ngập đến nơi an toàn, đảm bảo sức khỏe và tính mạng người dân.
Theo Thượng tá Lê Đức Hải, Chính trị viên Ban CHQS TP. Phú Quốc, đã chỉ đạo các lực lượng ứng trực phòng ngừa khi có tình huống xấu xảy ra.
"Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã kịp thời sơ tán người già và trẻ nhỏ, di dời đồ đạc, gia súc của người dân đến nơi an toàn. Mặc dù đối mặt những nguy hiểm, nhưng với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Rất mừng, đến nay thiên tai không gây thiệt hại đến tính mạng người dân”, thượng tá Hải nói.
Ngoài ra, Công an TP. Phú Quốc đơn vị đã huy động 70 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện khẩn trương phối hợp với chính quyền xã Cửa Dương để thực hiện các biện pháp ứng phó ngập lụt khẩn cấp trên địa bàn.
Công an hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt.
Công an TP. Phú Quốc đưa sản phụ mắc kẹt trong mưa lũ đến bệnh viện "vượt cạn" an toàn.
TPO - Sau khi siêu bão Yagi đi qua, cuộc sống của người dân thủ đô trở về nhịp sống bình thường nhưng vẫn còn ít nhiều bị ảnh hưởng sau cơn bão. Các chợ truyền thống vắng bóng tiểu thương, sức mua người dân cũng giảm hơn so với trước bão.
TPO - Thời điểm bão số 3 (bão YAGI) vào đất liền dẫn đến mưa, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không ngại khó khăn, vất vả, chung sức ngăn chặn, hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão gây ra, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi cần.
TPO - Tối ngày 7/9, bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội. Người nhà bệnh nhân nằm ở hành lang bệnh viện Bạch Mai dùng chiếu, áo mưa che gió, mưa tạt vào chỗ nằm nhưng vẫn bị ướt.