Tình dục... lịm dần đều

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nếu hàng ngày bạn đi trên một chiếc xe êm ru, mát lịm... hẳn là bạn sẽ rất háo hức với một tua du lịch mạo hiểm với xe jeep mui trần băng qua suối đá ngất ngưởng gập ghềnh, gió thổi ù ù bên tai, nước bắn tung tóe ướt váy trong một chuyến thám hiểm đường rừng.
Tình dục... lịm dần đều ảnh 1
Ảnh minh họa

Kẻ thù dễ nhận biết của tình dục chính là sự đều đều đến phát chán. Thử kiểm điểm lại đời sống tình dục của mình và trả lời những câu hỏi sau. Nếu câu trả lời là “có” nhiều hơn, những cuộc yêu của bạn nhiều khả năng đang trên đà lịm dần và có thể chấm dứt hẳn.

1. Hai bạn có đang thao tác như những "công nhân tình dục"?

Bạn đã ít nhất một lần trong đời vào một nhà máy hay một công xưởng nào đó? Những động tác đều đều, trăm lần như một, đảm bảo cho ra đời những sản phẩm hàng loạt. Thế nhưng sex không phải là một dây chuyền sản xuất, đồng nghĩa Anh và Em không thể biến mình thành những công nhân tình dục trong một chuỗi hoạt động đều đều như thể lập trình sẵn.

Vy Hương có người chồng công chức mà cô biết chắc là không bao giờ nhòm ngó đến ai ngoài vợ. Nhưng cô cũng luôn biết chắc lịch yêu của hai người sẽ là 3-7, thứ ba và thứ bảy hàng tuần, thậm chí vào đúng một giờ cố định. Chồng cô chưa một lần vi phạm kỷ luật tự đặt ra đó, đến mức có bạn rủ nhậu vào tối thứ bảy, nể lắm thì anh cũng chỉ đi đến 9 giờ tối, bởi vì sau đó 2 giờ đồng hồ đã đến... lịch. Hơn 3 năm chồng vợ, Vy Hương đã thuộc làu thứ tự các động tác, chuẩn đến cả thời gian. Bao giờ cũng bắt đầu từ hôn lên hai mắt, vòng xuống má, xuống môi... Nhiều khi cô có cảm giác mình đi trên một chiếc xe êm ru, mát lịm, với tiếng động cơ đều đều đến mức... ru con người ta vào giấc ngủ. Nghe cô bạn kể, có lần vợ chồng họ rủ nhau đi xem phim, đến một cảnh tình tứ, cả hai cùng hứng đến mức phải vội vã bỏ dở phim về nhà ngay, Vy Hương thở dài, biết rằng đời cô không thể nào có những ngẫu hứng ngoạn mục như thế.

2. Quan hệ của các bạn được xây dựng trên cơ sở ham muốn tình dục thuần túy?

Hiển nhiên là, mọi con đường tình ái đều nhằm dẫn đến chiếc giường tình ái. Tuy nhiên, nếu chỉ có sex, số phận một cuộc tình thường khá mong manh.

Hà Liên là một nữ tổng giám đốc một liên doanh lớn, đã ly dị. Cô có cái nhìn khá tiêu cực về đàn ông nên quyết định dừng... yêu, chỉ coi đàn ông như... cơm ăn nước uống hằng ngày. Đám bạn gái thân của cô được nghe nhiều lần câu nói: Ai phục vụ tốt mình đều tặng rượu mạnh. Họ còn được cô bạn gái giỏi giang khuyên nhủ: Để đàn ông không làm đau mình, tốt nhất hãy coi họ như là... công cụ. Bạn tình của Hà Liên đa số là “phi công”, chênh với cô nhiều bậc về địa vị xã hội, kiến thức văn hóa, nhu cầu tinh thần... Những cuộc yêu thuần cơ bắp vẫn đem lại những khoái cảm bản năng, nhưng dần dần cô nhận thấy mình đang chẳng khác gì... cầm thú.

3. Luôn bị ám ảnh bởi cảm giác “mất vệ sinh”?

Người yêu của Trần Hùng là một phụ nữ sạch sẽ điển hình. Trong những chuyến đi chơi xa, bao giờ trong va li của cô cũng có một cái chậu nhựa và hàng lô gói thuốc tím. Tình yêu đang rạo rực, phong cảnh thì hữu tình, thế nhưng cô ấy mặc kệ người yêu đang sôi lên sùng sục, cứ bình thản kỳ cọ rất lâu trong nhà tắm. Đến khi hết chịu nổi, Trần Hùng gần như giật cửa xô vào thì mới hay, cô ấy đang... ngâm thuốc tím trong cái chậu nhựa mang sẵn từ nhà. Vì mới ở giai đoạn đầu của yêu đương, tình còn đang nồng, anh vẫn cảm thấy háo hức. Song thoảng qua trong ngày, anh vẫn ấm ức vì barie nhan nhản.

4. Không còn cảm thấy thèm đối tác tình dục hợp pháp của mình?

Có quá nhiều cuộc hôn nhân mà người trong cuộc cố gắng duy trì chỉ vì thương bọn trẻ con. Đồng ý rằng bố mẹ chia tay, con cái sẽ buồn. Nhưng một khi mà vợ và chồng không còn thèm nhau nữa, đời sống tình dục đã ẩn chứa đầy những nguy cơ. Việc lịm tắt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Minh Vân là một phụ nữ gần 40, luôn luôn sống trong day dứt về một cuộc hôn nhân không thỏa nguyện. Xuất phát điểm, cô và chồng rất yêu nhau. Nhưng những bất đồng liên miên không được giải tỏa về quan niệm sống, đối nhân xử thế... khiến họ ngày càng xa nhau và cô nhiều lần tự kinh ngạc với chính mình khi không thể hiểu nổi vì sao ngày xưa mình đã từng yêu anh ta đến thế... Họ ngủ riêng giường đã vài năm, sex cũng thưa thớt. Lỗi tại tình yêu đã trôi mất, cuốn theo cả những hưng phấn.

* * *

Tuy nhiên, tình dục là câu chuyện của hai người, vì vậy khi gặp những dấu hiệu nguy cơ như đã liệt kê ở trên, bạn không nên vội trách cứ bạn tình. Hãy bắt đầu từ việc rà soát lại bản thân mình, tự hỏi xem mình đã phải là người tình tốt hay chưa? Đã biết cách hợp tác với người ta chưa? Định kiến trong tình dục cũng tai hại như bất cứ lĩnh vực nào khác. Mọi phiên bản photocopy trong tình dục đều gây hậu quả xấu. Trước hết, bạn cần là chính mình, rồi thì mới tính tiếp những bước sau, cho một mối quan hệ tình dục không nhàm chán.

MỚI - NÓNG