Ngược dòng kỳ vĩ, HLV Pep Guardiola vẫn chỉ trích các ngôi sao Man City

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho dù Man City thắng ngược Tottenham 4-2 với lối chơi tấn công rực lửa trong hiệp 2, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
Ngược dòng kỳ vĩ, HLV Pep Guardiola vẫn chỉ trích các ngôi sao Man City ảnh 1

Pep Guardiola nổi cáu với các ngôi sao Man City

Rạng sáng nay, Man City có màn ngược dòng ngoạn mục trước Tottenham trong trận đấu bù vòng 7 Ngoại hạng Anh. Với việc kém Arsenal 8 điểm sau 18 trận đã đấu, Man City không được phép mất thêm điểm nếu không muốn sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch mùa này.

Tuy nhiên, Man City đã khởi đầu tệ hại trong hiệp 1. Dồn ép Tottenham suốt hiệp đấu nhưng Man City không ghi được bàn. Ngược lại, họ còn thủng lưới 2 bàn liên tiếp ở cuối hiệp vì các sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 44, từ đường chuyền hỏng của Rodri, Dejan Kulusevski sút tung lưới Ederson mở tỷ số trận đấu. Chỉ 3 phút sau, Rodri tiếp tục để Harry Kane cướp bóng trong vòng cấm Man City. Cho dù Ederson cản được cú sút từ góc hẹp của Kane, nhưng anh không thể làm gì khác khi Emerson đánh đầu bồi.

Bước sang hiệp 2, Man City dồn lên tấn công và tạo ra áp lực nghẹt thở lên khung thành của Hugo Lloris. Họ ghi liền 2 bàn nhờ công Julián Álvarez và Erling Haaland ở các phút 51 và 53, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Phút 63, đến lượt Riyad Mahrez lập công đưa Man City vượt lên dẫn trước. Phút 90, vẫn là ngôi sao người Algeria trừng phạt sai lầm của hậu vệ Tottenham để ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City.

Mặc dù đội nhà ngược dòng kỳ vĩ đến vậy, HLV Pep Guardiola vẫn lộ rõ sự tức giận với các học trò. Sau trận đấu, ông không ngần ngại chỉ trích các ngôi sao Man City trước truyền thông. HLV người Tây Ban Nha cho rằng Man City không thể bắt kịp Arsenal nếu cứ ra sân với thái độ như vậy.

Ngược dòng kỳ vĩ, HLV Pep Guardiola vẫn chỉ trích các ngôi sao Man City ảnh 2

Các cầu thủ Man City bùng nổ trong hiệp 2 trước Tottenham

Pep Guardiola nói: “Ra sân mà không có khát khao, không có chút đam mê nào với trái bóng, chúng tôi sẽ không giành được bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải này. Các cầu thủ của tôi đã bộc lộ rõ điều đó ngay từ những phút đầu tiên. Họ thiếu dũng khí, thiếu đam mê, thiếu nhiệt huyết, thiếu khát khao chiến thắng”.

“Người hâm mộ Man City cũng vậy, họ hoàn toàn im lặng trong 45 phút đầu tiên. Tôi muốn người hâm mộ của tôi trở lại. Các cổ động viên phải hét lên phấn khích và thúc giục các cầu thủ tiến lên. Có lẽ họ cảm thấy quá thoải mái khi vô địch Ngoại hạng Anh 4 trong 5 năm gần đây”.

“Tôi không thể nhận ra đây là đội bóng của mình. Đội bóng của tôi trước đây luôn đam mê với trái bóng và chạy vì khát khao chiến thắng. Nếu họ cứ duy trì thái độ như trận này, họ không đời nào đuổi kịp Arsenal”.

MỚI - NÓNG