Vì sao người Argentina cuồng bóng đá?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những gì đang diễn ra ở Argentina vượt xa hình dung của nhiều người. Cả xứ sở tango lạc trong không khí lễ hội và cho cả thế giới thấy sự cuồng nhiệt của họ không đâu sánh bằng.
Vì sao người Argentina cuồng bóng đá? ảnh 1
Người hâm mộ vây quanh chiếc xe bus chở ĐT Argentina. Ảnh: IE

Trong 86 năm tồn tại, đài tưởng niệm Obelisco ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, đã chứng kiến vô số lễ kỷ niệm lớn. Thế nhưng chưa bao giờ nó đón chào số lượng người đông đến thế, như bây giờ. Avenida 9 de Julio dẫn tới Obelisco, vốn được coi là đại lộ lớn nhất thế giới, cũng không đủ chứa hàng vạn người đang say mê với chức vô địch World Cup vừa giành được.

Vào lúc 00h00 ngày 20/12, Chính phủ Argentina đã ra quyết định cho cả nước nghỉ lễ để ăn mừng. Điều này thật hợp lý bởi xứ sở đang phát sốt vì chiến thắng ở World Cup 2022 cũng sẵn sàng bỏ tất cả để kéo đến Obelisco, chào đón những người hùng trở về từ Qatar.

Lịch trình chuyến bay của Lionel Messi cùng đồng đội được cập nhật từng giây. Khi họ đáp xuống sân bay Ezeiza lúc 3h sáng (giờ Argentina), thảm đỏ được trải tận cửa cầu thang máy bay và Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Thị trưởng thành phố Quilmes đứng chờ sẵn. Chiếc xe buýt mui trần đưa La Albiceleste tới trụ sở LĐBĐ, nơi có chiếc Cúp vàng phiên bản khổng lồ được dựng lên lúc nửa đêm. Xe di chuyển rất chậm bởi cả ngàn người vây quanh suốt hành trình, dưới pháo hoa và pháo giấy.

Trước đó, rất nhiều người đã bán nhà, vét sạch tiền tiết kiệm, thậm chí vay nợ để bay tới Qatar. Không ai quan tâm đến tình trạng kinh tế tồi tệ của đất nước, mặc kệ lạm phát lên mức 83%, dự kiến đạt 130% vào năm tới cũng như nguy cơ phá giá tiền tệ, họ chỉ tập trung cho bóng đá.

“Tôi biết nhiều người sẽ nói, dù sao đây chỉ là một trận bóng đá. Nhưng với người Argentina, nó còn hơn cả bóng đá”, HLV Lionel Scaloni bình luận sau chức vô địch. Ông đã nói thay những đồng bào mình.

Nhiều người nghĩ rằng ở Argentina, bóng đá là tôn giáo. Không, nó lớn hơn thế. Gần như mỗi người dân là một fan hâm mộ bóng đá. Mỗi con phố đều có những bức tranh tường về bóng đá. Họ cũng có hàng trăm bài hát liên quan đến bóng đá, bao gồm thánh ca “Muchachos” với nội dung về Maradona và Messi. Argentina có thể bị chia rẽ bởi những người theo chủ nghĩa Peron (đặt theo tên cựu Tổng thống Juan Peron) và người chống Peron, những người theo Cơ đốc giáo hoặc Công giáo La Mã, nhưng tất cả thống nhất một tình yêu bóng đá, cùng tôn thờ những vị Thần, trước là Diego Maradona, bây giờ có thêm Messi.

John Carlin, cây viết người Argentina của tờ The Times thừa nhận, xứ sở tango rất tự phụ. Người Argentina nhận ra họ có thể bấu víu vào bóng đá. Bóng đá giúp họ kiêu ngạo và nuôi ảo tưởng về sự vĩ đại. Ví dụ, Argentina đã thất bại trong cuộc chiến Falklands với Anh, nhưng Maradona cho phép họ ngẩng cao đầu với chiến thắng ở tứ kết World Cup 1986.

Bây giờ đến lượt Messi trở thành vị cứu tinh. Anh giúp 47 triệu người dân Argentina tận hưởng không khí lễ hội trong bối cảnh xã hội không có nhiều niềm vui.

MỚI - NÓNG