Chuyện Ôsin nhà Đức Hải

Chuyện Ôsin nhà Đức Hải
TPO - Đức Hải được trời ban cho bốn nhóc gồm ba "Cách cách" và một "Aka". Nhà thiết kế Hùng Long của "Cô gái xấu xí" lần đầu tiên tâm sự về đoạn trường Ôsin chăm sóc các bé nhà mình.
Chuyện Ôsin nhà Đức Hải ảnh 1
Đức Hải quây quần bên gia đình. Ảnh: Tùng Châu

Một bé gái lớn, sau khi sinh “chùm ba”, vợ chồng Đức Hải cần người giúp việc cho gia đình hơn bao giờ hết. Những ngày đầu luôn luôn thường trực một "sêri” Ôsin.... Tất cả đều sống chung dưới một mái nhà, và vô số chuyện “dở khóc, dở cười” đã xảy ra… Đức Hải còn cho biết, chuyện những người giúp việc trong gia đình anh, vẫn chưa hết đâu.

Ôsin nghiện rượu

Chị này đã ngoài 50 tuổi, qua một kênh thông tin nào đó, tìm đến nhà Đức Hải xin việc trong tình cảnh nhà anh rất cần người. Vậy là anh vui vẻ nhận ngay. Khi được nghệ sĩ hài hỏi giấy tờ tùy thân, vẻ mặt chị ta hân hoan và tự tin chìa ra tờ giấy chứng nhận… “Mất hết mọi giấy tờ”(!).

Lúc mới đến chị mặc áo sơ mi dài tay, sau khi bước từ nhà tắm ra, chị ta mặc áo hai dây hở lưng, lộ ra hình một con bọ cạp và con bướm. Nhìn thấy chị cụt hai ngón tay, hỏi ra mới biết, chị vốn là gái giang hồ.

Chuyện nghiện rượu của chị ta được phát hiện ra khi Đức Hải nhiều lần nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, sợ hãi của chị giúp việc khác. Và cho đến một hôm, trên trán chị giúp việc khác hằn lên nguyên một bàn tay…

Thì ra đêm qua chị đã bị “gái giang hồ” tát cho một cái vì nửa đêm không chịu đi mua rượu cho chị ta uống để giải tỏa cơn thèm khát.

Ôsin nhận làm việc... nhàn

Một ngày, vô tình anh chàng “8 vía” Hùng Long trong phim “Cô gái xấu xí” phát hiện ra một Ôsin có đôi bàn tay rất đẹp, từng chiếc móng xinh xắn được tỉa tót và vẽ một cách điệu nghệ… Hóa ra, chị ta qui ước với các Ôsin khác là chỉ nhận nhiệm vụ bế em và cho em ăn.

Chuyện Ôsin nhà Đức Hải ảnh 2
"Chị giúp việc quát cả... mình khi được hướng dẫn!". Ảnh: Tùng Châu

Ôsin thích quát nạt chủ

Mới làm việc được ba ngày, chị chàng đã luôn mắng vào thẳng mặt Đức Hải. Anh nói chị đi mắc màn cho em, lập tức quay lại, quắc mắt: “Sao không nói từ trước, để người ta xuống đến nửa cầu thang rồi mới nói?”.

"Tôi hướng dẫn cách rửa bình sữa", Đức Hải kể thêm, "Chị có hiểu không". Đáp lại chị giúp việc độp lại chủ: "Tôi gật đầu như vậy còn chưa được à?" kèm theo hai mắt trợn trừng như ốc nhồi.

“Đừng gọi cháu bằng mày!”

“Chú đừng gọi cháu bằng mày. Cháu không phải là Ôsin đâu!” – “Ơ hay, cháu không phải Ôsin, thế thì cháu là gì?” – “Cháu là sinh viên! Chị cháu là Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm. Cháu đang là sinh viên đại học năm thứ 2. Chẳng qua cháu muốn tìm hiểu cuộc sống của gia đình chú nên tình nguyện đến đây giúp việc trong mấy tháng hè. Giờ đến lúc cháu phải nhập học rồi. Dù sao thì cháu cũng cảm ơn chú đã tạo điều kiện cho cháu biết được cuộc sống của người nổi tiếng”.

Nghệ sĩ Đức Hải ngớ người ra, không nói được câu nào. “Mình sốc quá cơ! Choáng!”. Vậy mà ngày nào cũng thế, Đức Hải "nổi tiếng" mặc quần đùi chạy nhông nhông khắp nhà, thậm chí đi vệ sinh không... khép cửa (!!!)

Chuyện Ôsin nhà Đức Hải ảnh 3
"Sinh viên năm 2, thích thám hiểm cuộc sống của gia đình nổi tiếng vì thế cô bé đến nhà mình làm... giúp việc. Vậy mà..." - Ảnh Tùng Châu

Ôsin tăng 8 ki-lô

Đến giúp việc được hai tháng, cô bé ăn khỏe bằng sáu người trong gia đình Đức Hải cộng lại. Ngoài ra, cô bé chiếm đa số thị phần hoa quả, sữa chua của các cháu. Sau khi mẹ của 4 thiên thần nhỏ phát hiện ra thì đã hết hơn một nửa số sôcôla; 4kg nho Mỹ bà ngoại mua chỉ còn 1,2kg.

“Cô đã bảo cháu không được ăn đồ của em. Nếu ăn thì cả nhà cùng ăn cơ mà?” – “Lúc đó cô chỉ dặn là không được ăn sôcôla chứ có dặn là không được ăn nho Mỹ đâu?”. Và kết quả là sau hai tháng cô bé mặc quần áo không vừa, tăng 8 kí-lô.

Ôsin đi du lịch

Nghe giới thiệu từ người quen, Đức Hải bỏ tiền ra đón một chị Ôsin từ Thanh Hóa và giúp việc. Sau khi nhảy lên xích lô đi một vòng tham quan, chị ta xuýt xoa: Nhà thờ Đức Bà đẹp thế, hoành tráng thế, đường Nguyễn Huệ toàn hoa, Dinh Độc lập thì quá rộng, hồ Con Rùa mà chẳng thấy rùa đâu… Sau 2 ngày, chị ta xin về nhà với lí do công việc không thích hợp và sợ bị cám dỗ (!?).

Sau thành công của vai Ki “nhà xác” trong phim “Ảo ảnh trắng” gắn với tên tuổi Đức Hải, bẵng đi lâu lâu trong vai trò giảng viên trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM và bận bịu với con nhỏ, anh vừa có sự trở lại thật ấn tượng trong vai nhà thiết kế đồng tính Hùng Long (phim “Cô gái xấu xí” - Đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Hãng phim Việt).

Ăn theo sự lôi cuốn của bộ phim giải trí với dàn diễn viên đẹp, mỗi nhân vật mang một tính cách đặc trưng riêng biệt, cái tên Đức Hải ngày ngày lại được nhiều người nhắc đến.

MỚI - NÓNG