Phóng xạ bị thất lạc: Nhờ các tỉnh vào cuộc tìm kiếm

Tổ công tác đo nguồn bức xạ tại một bãi phế liệu ở xã Tóc Tiên để tìm nguồn phóng xạ
Tổ công tác đo nguồn bức xạ tại một bãi phế liệu ở xã Tóc Tiên để tìm nguồn phóng xạ
TP - Ngoài dán thông báo hình ảnh thiết bị phóng xạ ở khu dân cư, mở rộng khu vực tìm kiếm, ngày 8/4 lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn gửi Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM đề nghị phối hợp tìm kiếm nguồn phóng xạ thất lạc này.

Ngày 8/4, Sở KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập 3 tổ công tác đến các điểm thu mua phế liệu, cơ sở nấu chì… tìm kiếm nguồn phóng xạ. Đại diện sở này cho biết các hình ảnh, thông tin nguồn phóng xạ bị thất lạc được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, dán trong nhà máy, khu dân cư, tại các vựa phế liệu để cảnh báo, tìm kiếm.

Đoàn tìm kiếm ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở nấu chì ở huyện Tân Thành và các cửa hàng phân phối loại sản phẩm này. Tuy nhiên, đến chiều hôm qua vẫn chưa có kết quả tìm kiếm. Trước đó, chiều 7/4, từ tin báo của anh Trần Văn Toàn, nhân viên xử lý rác thải Nhà máy Kbec Vina tại huyện Tân Thành (nhìn thấy vật thể tương tự như nguồn phóng xạ bị mất), đoàn tìm kiếm đã dò tìm tại khu xử lý rác thải, nhưng cũng không có kết quả.

Bảo vệ Nhà máy xử lý rác thải Kbec Vina nói rằng: “Thời điểm anh Toàn phát hiện vật thể lạ và nghi là vật liệu nổ nên báo công an xảy ra gần 2 năm qua. Còn thông tin nguồn phóng xạ bị mất xảy ra vào cuối năm 2014 có lẽ không chính xác”. 

Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thiết bị chứa nguồn phóng xạ được chôn lấp ở bãi rác Kbec Vina có sự chênh lệch về thời gian phát hiện với thời gian thiết bị thất lạc. Thiết bị chứa phóng xạ nặng 45kg chứ không phải 5-6kg như vật thể được phát hiện tại bãi rác. Tuy nhiên, cơ quan Công an vẫn tiếp tục xác minh nguồn tin.

Trước thông tin vì sao ông Đào Đức Hùng nhân viên Công ty CP Thép Pomina, phát hiện nguồn phóng xạ bị mất từ ngày 17/11/2014 và đã báo cáo với lãnh đạo công ty nhưng mãi đến ngày 25/3/2015, thông tin này mới được công khai, ông Mai Thanh Quang cho biết, hiện việc tìm kiếm và nhanh chóng thu hồi nguồn phóng xạ này là hết sức quan trọng và cấp bách. Việc để mất nguồn phóng xạ đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra. Ngày 8/4, ông Phạm Văn Sáng, giám đốc Sở KHCN Đồng Nai cho biết sở này đã có các phương án ứng phó, xử lý nếu xảy ra với sự cố phóng xạ.

Đã báo vụ mất cắp từ nhiều tháng trước

Tối 8/4, trong căn nhà ở thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu), ông Đào Đức Hùng  (SN 1961) người  làm công tác an toàn sản xuất tại nhà máy luyện phôi thép Pomina 3, Công ty CP Thép Pomina tại KCN Phú Mỹ I (huyện Tân Thành) đã tiết lộ nhiều tình tiết liên quan đến vụ mất thiết bị chứa nguồn phóng xạ của nhà máy.

Ông Hùng khẳng định, nếu nhà máy có nhà kho chuyên dụng thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc. Từ khoảng đầu tháng 9/2014, trong khi đúc phôi thép đã xảy ra tràn thép lỏng làm hư hại một số thiết bị của nhà máy, trong đó có thiết bị chứa nguồn phóng xạ. Sau khi đo bức xạ, ông Hùng xác định thiết bị có nguồn phóng xạ đã bị hư. Thiết bị sau đó được tháo ra, cất trong kho chứa vật tư. Tuy nhiên, các công nhân viên làm việc tại đây phản đối vì sợ nguy hiểm.

Ngày 30/9/2014, ông Hùng làm tờ trình đề nghị ông Thanh, Tổ trưởng thiết bị, ông Khang, Phó Giám đốc sản xuất đề nghị công ty mua chì về bọc nguồn chứa phóng xạ để đảm bảo an toàn. Chờ lâu không thấy chì về, công nhân phản ứng. Ông Hùng cho thiết bị chứa phóng xạ vào một thùng gỗ để ở khu vực vắng người. Khu vực này có hai chiếc xe công ty mới nhập về để cùng nhiều thiết bị máy móc, nên ông Hùng nghĩ, khu vực sẽ đảm bảo an toàn.

Ông Hùng cho biết, hàng ngày vẫn ra kiểm tra, nhưng đến ngày 17/11 thì phát hiện thiết bị chứa nguồn phóng xạ đã biến mất. Ông đã đề nghị công ty phối hợp tìm kiếm, tuy nhiên phía công ty không có động tĩnh gì. Đầu tháng 3/2015 ông Hùng nộp đơn xin nghỉ việc nhưng không được công ty giải quyết. Ngày 1/4 ông Hùng nghỉ việc thì ngày hôm sau công an mời làm việc về vụ thiết bị phóng xạ bị mất.

Nói về vụ việc để mất nguồn phóng xạ, ông Hùng nhìn nhận: “Trước hết là trách nhiệm của tôi. Nhưng nếu là người không có đạo đức, lương tâm, tôi đã không dời thiết bị ra khỏi nhà kho. Nhưng việc này lại để xảy ra hậu quả quá lớn. Tôi nghĩ đến sức khỏe của một nhóm công nhân, nhưng lại để xảy ra nguy cơ ảnh hưởng lớn ra ngoài xã hội, tôi rất áy náy. Lương tâm tôi không thể thanh thản khi chưa tìm ra thiết bị phóng xạ”.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng khẳng định mình đã làm đúng trách nhiệm khi đã báo vụ việc từ nhiều tháng trước sau khi phát hiện thiết bị phóng xạ bị mất. Còn vì sao sau 5 tháng công ty mới báo cho cơ quan chức năng thì đây là trách nhiệm của công ty.

MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
TP - Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay từ đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đã đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?