Phó Chủ tịch FIFA bị điều tra chuyện bán vé lậu

Phó Chủ tịch FIFA bị điều tra chuyện bán vé lậu
TP - Hơn 2 tháng sau trận chung kết giữa Pháp và Italia, vụ bê bối bán lậu vé tại World Cup 2006 đang được dần lôi ra ánh sáng với nghi can số một là Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner.
Phó Chủ tịch FIFA bị điều tra chuyện bán vé lậu ảnh 1
Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner

Jack Warner là nhân vật được coi thân cận nhất đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

 “Quả bom” đã phát nổ cuối tuần qua khi tờ Nhật báo thư tín (Anh) khẳng định họ đã nhận được bản báo cáo của hãng kiểm toán danh tiếng “Ernst & Young” tiết lộ rằng ông Warner bỏ túi ít nhất là 933.000 USD trong vụ tuồn vé World Cup bất hợp pháp ra thị trường chợ đen.

Một Ủy ban Kỷ luật FIFA đã gấp rút được thành lập để điều tra lời cáo buộc vụ thất thoát hàng nghìn vé xem World Cup của ông Jack Warner, người hiện kiêm chức Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).

FIFA có vẻ rất tế nhị khi cố tình ém nhẹm vụ việc này cho tới sau VCK World Cup một thời gian mới đem ra xem xét.

Mặc dù Warner, người Trinidad & Tobago, được coi là đồng minh thân cận từng góp công lớn vào chiến dịch tranh cử đưa ông Blatter lên chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhưng trước áp lực của báo chí, cuối tuần qua Chủ tịch Blatter đã phải tổ chức buổi họp báo về vấn đề này.

Theo quyết định của FIFA, ông Warner sẽ phải đối chất trước Ủy ban Kỷ luật gồm 19 ủy viên để trả lời về mọi thắc mắc.

Trước đó, trong khi World Cup 2006 đang diễn ra, một quan chức cấp cao khác của FIFA là ông Ismail Bhamjee (thuộc LĐBĐ Botswana) đã bị đuổi khỏi nước Đức do liên quan đến một vụ bê bối vé.

Chủ tịch LĐBĐ Botswana 62 tuổi này bị phát hiện bán 12 vé xem trận Anh gặp Trinidad & Tobago có giá gốc 127 USD/vé với giá cao gấp 3 lần là khoảng 380 USD/vé.

Theo tờ Nhật báo thư tín, trong số hàng nghìn vé được ông Warner bán ra thị trường chợ đen với mức giá cao khủng khiếp, có 900 vé được bán cho các CĐV Anh.

Thực ra vụ việc bê bối này đã được báo chí phát hiện từ hồi tháng 2/2006. Thời điểm đó, FIFA đã cảnh cáo ông Warner về cách thức phân phối vé thiếu minh bạch.

Đại diện duy nhất được ủy quyền bán vé xem World Cup ở Trinidad & Tobago là Cty “Simpaul”, một hãng lữ hành thuộc sở hữu gia đình ông Warner.

Tuy nhiên ngay sau đó,  ông Warner thoát khỏi mọi điều tiếng với lời giải thích ông và gia đình đã bán hết cổ phần của họ trong Cty “Simpaul”.

Bản điều tra mới đây của “Ernst & Young” kết luận ông Warner lấy danh nghĩa CONCACAF đã mua ít nhất là 180 vé xem World Cup từ thẻ tín dụng cá nhân và bán ra ngoài với giá có thể cao gấp gần 10 lần để kiếm lời.

Phó Chủ tịch FIFA bị điều tra chuyện bán vé lậu ảnh 2
Nhiều CĐV đã phải mua vé World Cup với giá cao quá quy định

Trong một thông báo từ văn phòng CONCACAF sáng 17/9, Chủ tịch CONCACAF Warner đã phản bác những lời cáo buộc nói trên và cho biết ông đã đề nghị các luật sư của mình kiện lại những lời cáo buộc đó.

“Tôi đã bị sốc khi được biết việc bản báo cáo của hãng kiểm toán được tung ra cho báo chí. Báo cáo của “Ernst & Young” hoàn toàn là bịa đặt và sai sự thật”.

Người phát ngôn FIFA Andreas Herren cho biết hiện tại FIFA vẫn chưa ấn định thời điểm để Ủy ban Kỷ luật tổ chức buổi điều trần với ông Warner. Sự lúng túng và bị động của FIFA thể hiện rõ ở việc họ không bình luận gì về mức kỷ luật hoặc trừng phạt ông Warner nếu như phát hiện thấy hành vi vi phạm của Chủ tịch CONCACAF.

Chủ tịch FIFA Blatter xác nhận việc đã nhận được những báo cáo của “Ernst & Young” và tuyên bố việc này sẽ được xử lý nội bộ. Tuy nhiên, theo ông Blatter, việc “Ernst & Young” tiếp cận được các thông tin về phân phối vé, là một sự rò rỉ thông tin nội bộ và FIFA sẽ xác minh việc này

MỚI - NÓNG