Phim 'Holly' với sự tham gia của một diễn viên Việt kiều

Thuy Nguyen, cô gái Mỹ gốc Việt tại California đã lọt vào cặp mắt xanh của đạo diễn người Mỹ trong bộ phim Holly vừa mới ra mắt tại Mỹ.

Thuy Nguyen  và Ron Livingston trong một cảnh phim Holly

Nhân vật chính, Holly, cô gái bị gia đình bán cho bọn buôn lậu qua biên giới Campuchia, được diễn xuất bởi cô bé Thuy Nguyen, 14 tuổi.

Guy Jacobson, nhà sản xuất và biên kịch bộ phim, cùng người giám đốc sản xuất Guy Moshe đã tìm được cô bé này khi đến thành phố Los Angeles.

Jacobson cho biết: “Chúng tôi muốn có một cô gái từ Việt Nam nhưng lại không được. Chúng tôi đã thử tìm các diễn viên Thái Lan, Indonesia nhưng vẫn không phù hợp. May thay, khi đến khu Little Saigon tại Los Angeles, vào lúc cuối cùng của phiên diễn thử thì cô bé Thuy Nguyen bước vào”.

Ông Jacobson nhớ lại: “Người giám đốc sản xuất hỏi cô ấy vài điều. Cô ấy giương mắt nhìn ông ta như muốn hỏi: Ông nghĩ ông là ai vậy? Thế là chúng tôi thốt lên: Chúng tôi đã tìm được người mà chúng tôi cần đến”.

Là một trong ba phim nói về đề tài "K11" (tên được đặt theo một khu vực "đèn đỏ" ở Phom Penh, nhằm gia tăng sự nhận thức về nạn mãi dâm trẻ em), bộ phim Holly tiếp tục làm dịu đi bi kịch của nó bằng giáo dục, kêu gọi mọi người góp tay ngăn chặn một kỹ nghệ tội phạm đang bành trướng nhanh chóng nhất trên thế giới.

Bộ phim có độ dài 113 phút, vừa kết thúc đợt chiếu phục vụ khán giả tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ mới đây. Nội dung phim nói về một người Mỹ phiêu lưu, đã cố cứu vớt nhân vật tên Holly thoát khỏi một cuộc đời bị vây bủa của thế giới tình dục.

Trong vai Patrick (do Ron Livingston đóng) một tên buôn lậu và sống xa xứ, cuốn phim đã có một vai chính rất lôi cuốn: đó là một người đàn ông lang bạt, cuộc sống không tiện nghi nào. Âm nhạc trong phim được viết bởi nhạc sĩ Ton That Thiet.

Và rồi anh ta trở nên bị ám ảnh một cách mơ hồ qua việc cứu cô bé thơ ngây người Việt Nam từ các ổ buôn người ở Campuchia. Chuyện này có thể là một cuộc nghiên cứu đầy hấp dẫn của sự hồi sinh cảm xúc được lồng vào một cuộc phiêu lưu không rõ nét của tội lỗi gây ra bởi người da trắng.

Theo Người viễn xứ