Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một người đàn ông ở Maine (Mỹ) đã được một món hời lớn sau khi một trang giấy chữ Latinh ông mua lại với giá 75 USD (1,8 triệu VND) hóa ra lại là một bản thảo từ thế kỷ 13 trị giá tới 10,000 USD (239 triệu VND).

Chú mèo cao nhất thế giới

Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13 ảnh 1
Chú mèo Fenrir

Chú mèo cưng của một người đàn ông ở bang Michigan (Mỹ) đã được trao danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới cho con mèo nhà cao nhất còn sống, với chiều cao 47,8cm. Fenrir, một con mèo thuộc giống Savannah của ông William John Powers, đã được trao danh hiệu này sau khi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác minh chiều cao ấn tượng của nó.

Ông Powers cho biết, anh trai của Fenrir, Arcturus, trước đó đã được trao danh hiệu tương tự với chiều cao 48,3cm vào năm 2016, nhưng nó sau đó đã chết trong một vụ cháy nhà. Arcturus vẫn giữ danh hiệu mèo nhà cao nhất trong lịch sử. “Có vẻ như sau thảm họa của chúng tôi, vũ trụ đã cố gắng trả lại một chút gì đấy. Nó như một điều ắt sẽ xảy ra vậy”, ông Powers nói.

Thùy Anh (theo upi.com)

Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13

Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13 ảnh 2

Trang giấy của ông Sideri, một phần của cuốn Sách lễ Beauvais

Một người đàn ông ở Maine (Mỹ) đã được một món hời lớn sau khi một trang giấy chữ Latinh ông mua lại với giá 75 USD (1,8 triệu VND) hóa ra lại là một bản thảo từ thế kỷ 13 trị giá tới 10,000 USD (239 triệu VND).

Ông Will Sideri đang đi mua đồ nội thất ở Waterville khi ông phát hiện ra một trang giấy cổ được đóng khung, và nó gợi ông nhớ về một thứ ông đã thấy trong khóa học về thời Trung cổ tại đại học. Ông đã đưa nó cho giáo sư cũ của mình xem, bà Megan Cook, người đã xác nhận rằng nó là một phần của Sách lễ Beauvais, một cuốn sách cầu nguyện được viết ở Beauvais, Pháp, vào cuối thế kỷ 13. Cho dù trang của ông Sideri có thể trị giá tới 10,000 USD, ông hiện không có dự định bán nó.

Thùy Anh (theo upi.com)

Sóc đỏ hoành hành tiệm bánh

Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13 ảnh 3
Con sóc đỏ trú ngụ bên trong tiệm bánh

Một con sóc đỏ, sau khi buộc một tiệm bánh ở Scotland phải đóng cửa trong ba ngày, cuối cùng đã được bắt giữ an toàn và được đưa về môi trường sống tự nhiên.

Tiệm bánh Greggs ở thành phố Pitlochry đã đóng cửa từ Chủ Nhật (25/9) sau khi một con sóc đỏ - một loài động vật được bảo vệ ở Scotland - xuất hiện bên trong tòa nhà. Những nỗ lực ban đầu để bắt giữ an toàn con sóc đã không thành công, nhưng chuỗi cửa hàng bánh mì đã xác nhận trên Twitter hôm thứ Tư (28/9) rằng nó đã mắc bẫy.

Trong một video Greggs đăng trên Twitter, con sóc được thả vào rừng Faskally bên bờ hồ Loch Dunmore. “Cửa hàng tại Pitlochry hiện đang đóng cửa để làm sạch triệt để và sẽ mở cửa trở lại vào cuối tuần này, hoàn toàn không có sóc”, họ cho biết.

Trọng Hoàng (theo dailymail.co.uk)

Hiến máu tại triển lãm nghệ thuật

Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13 ảnh 4

Một phân cảnh từ bộ phim Nosferatu (1922)

Bảo tàng Nationalgalerie tại Berlin (Đức) sẽ thực hiện điều mà chưa một triển lãm nghệ thuật làm trước đây đó là tổ chức một buổi hiến máu. Là một phần của triển lãm “Bóng ma Màn đêm: Nosferatu kỷ niệm 100 năm”, khai mạc vào cuối năm nay, Hội Chữ thập đỏ Đức sẽ tiến hành hiến máu tại địa điểm.

Triển lãm nhằm mục đích ca ngợi nhà làm phim người Đức Friedrich Wilhelm Murnau, nổi tiếng với Nosferatu, bộ phim câm kinh dị năm 1922 kể về một ma cà rồng đến từ Transylvania. Phim của Murnau là bản làm lại từ tiểu thuyết gốc năm 1897 của Bram Stoker - Dracula - và ngay lập tức trở thành biểu tượng của kỷ nguyên phim câm Đức, được nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất trong lịch sử. Tại triển lãm ở Berlin, người xem có thể trải nghiệm những thú vui của ma cà rồng, đồng thời đóng góp vì mục đích từ thiện.

Trọng Hoàng (theo news.artnet.com)

Robot phá kỷ lục chạy 100 mét

Phát hiện trang sách từ thế kỷ 13 ảnh 5
Con robot Cassie chạy trên đường điền kinh

Một con robot đã phá kỷ lục Guinness thế giới khi chạy 100 mét bằng hai chân trong vòng chưa đầy nửa phút. Trường Cao đẳng Kỹ thuật của Đại học Bang Oregon (Mỹ) thông báo rằng con robot tên Cassie, được phát triển tại trường, đã phá kỷ lục Guinness về tốc độ chạy 100 mét nhanh nhất của một robot hai chân, chỉ trong 24,73 giây.

Nhóm phát triển cho biết Cassie là robot hai chân đầu tiên sử dụng máy học để điều khiển dáng chạy trên địa hình ngoài trời. Cassie trước đó đã chạy được quãng đường 5 km vào năm 2021 trong hơn 53 phút. “Các phương pháp tiếp cận công nghệ máy học từ lâu được sử dụng phần lớn để nhận dạng hình ảnh, nhưng việc tạo ra các hành vi điều khiển cho robot là một mảng mới và khác biệt”, nghiên cứu sinh Devin Crowley cho biết.

MỚI - NÓNG