Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm

TPO - Thủ thành Patrik Lê Giang có trận đấu xuất sắc, cùng pha lập công của Victor Mansaray giúp CLB TPHCM thắng trận 1-0 đầy quý giá trước SHB Đà Nẵng, ở vòng 2 giai đoạn 2 V-League.
Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 1

Thủ môn Patrik Lê Giang thi đấu trong đội hình chính của TPHCM theo hợp đồng cho mượn của CLB CAHN.

Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 2

Với tính chất của trận "chung kết ngược", cả 2 đội chủ động tạo ra thế trận cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng, các khán giả trên sân Thống Nhất vẫn được chứng kiến nhiều cơ hội đến từ 2 đội.

Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 3

Phút thứ 12, một hậu vệ TPHCM phá bóng hụt để cho tiền đạo Lucao băng xuống nhưng pha dứt điểm chéo góc không thắng được Patrik Lê Giang.

Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 4

TPHCM cũng đáp trả bằng nhiều pha hãm thành liên tiếp, thậm chí nếu chính xác hơn thì đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã có thể mở tỷ số trước nếu trung vệ Brandon đánh đầu chính xác hơn trong pha đá phạt góc của Võ Huy Toàn.

Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 5

Bước sang hiệp 2, Đà Nẵng dần lấy lại sự ổn định của mình và có một vài pha dứt điểm của Lucao, nhưng tất cả đều không mang lại sự hiệu quả. Trận đấu đang bước vào thế trận giằng co thì bất ngờ TPHCM mở tỷ số.

Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 6

Phút 80, Võ Huy Toàn treo bóng sâu vào vòng cấm S.Đà Nẵng để đồng đội đánh đầu chuyền ngang, Victor Mansaray băng vào đệm bóng dễ dàng tung lưới đội khách, mang về 3 điểm cho CLB TPHCM. Tuy nhiên, vì quá phấn khích nên Victor Mansaray ngã trên đường piste và phải nhờ đến lực lượng y tế.

Patrik Lê Giang ‘xuất thần’, CLB TPHCM giành trọn 3 điểm ảnh 7

Trong hai phút bù giờ 90+2 và 90+4, Phan Văn Long và Đình Duy của S. Đà Nẵng tung ra hai cú dứt điểm nhưng Patrik Lê Giang đã bay người hết cỡ và cứu thua xuất thần.

Sau trận thắng, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Sau lưng là vực thẳm, trận này thua thì thật khó khăn, 1 điểm cũng khó. Tuần qua chúng tôi tập tấn công, có lợi thế sân nhà, dám đá thì mới trụ hạng được. TPHCM chơi xuất sắc. Những vị trí bổ sung sau này giúp đội rất nhiều. Không có Lê Giang thì tỉ số đã là 1-1 . Còn HLV Phạm Minh Đức của S.Đà Nẵng bộc bạch: "Thật ra trong bóng đá thua ai chả tiếc nuối. Hôm nay, tôi nghĩ mỗi đội 1 điểm hợp lý hơn. Còn về điều hành của trọng tài, tôi nghĩ phải có VAR hỗ trợ và công bằng hơn cho đội bóng".
Tin liên quan