TPO - Thực tình khi nhận Liên vào làm, tôi cũng có chút do dự vì em trẻ, lại khéo léo trong giao tiếp sợ lỡ có chuyện không hay giữa osin và ông chủ. Nhưng nhìn Liên không xinh, không được hấp dẫn và Huy không hề để ý đến sự có mặt của Liên nên dần dần tôi quên luôn ý định cảnh giác đối với em.
TPO - Còn nếu để nói lên quan điểm của mình thì em cứ thành thật rằng em ủng hộ để chị chấm dứt hôn nhân với người đàn ông có lối sống buông thả, hưởng thụ bản năng, nhưng dám làm mà không dám chịu đó.
TPO - Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trên giường của vợ chồng tôi nhưng ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ. Tôi muốn xỉu, tim loạn nhịp khi hiểu ra điều tồi tệ gì đã xảy ra khi tôi vắng nhà...!
TPO - Phạm Minh Trường sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Quản lý Văn hóa nghệ thuật, trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Với nghệ danh Tamy, anh chàng đến từ Nam Định vẫn ngày ngày miệt mài sáng tác ra những ca khúc của riêng mình.
TPO - Nào ngờ hôm qua bị đau đầu do thời tiết thay đổi, tôi xin sếp về sớm và nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Thương và chồng tôi rằng: "Em đã hi sinh tình cảm gia đình ở quê để chiều chuộng anh bất cứ lúc nào anh muốn. Nay anh lại bỏ em để quan hệ với Mến thì liệu có công bằng không?"
TPO - Chị không tinh ý, không ngăn ngay từ khi thấy cô ô sin trẻ dạn dĩ rồi gần gũi với chồng mình hơi thái quá, để đến khi "lửa bén vào rơm" rồi thì làm sao chữa cháy được?
TPO - Tôi bắt chị ta dọn tất cả đồ đạc của chị ra khỏi nhà tôi ngay buổi tối hôm ấy. Chồng tôi đã quỳ xuống xin tôi tha tội. Anh nói anh không kiềm chế được khi chị ta khêu gợi, mời mọc anh. Con tôi còn quá bé, tôi biết phải làm gì với chồng đây?
TPO - Chưa kịp có lời nhắc nhở, cảnh báo chồng thì chiều hôm qua tôi chết đứng, tim như ngừng đập khi bắt gặp chồng đang thắm thiết cùng chị giúp việc lúc con gái đang say giấc và tôi ghé nhà đột xuất khi chưa tan giờ làm ở công ty mà không báo trước.
TPO - Cứ nghĩ đến phận làm dâu là tôi thấy tủi thân, bởi uy lực đồng tiền chi phối cả vào mọi mối quan hệ. Tôi và chị cùng là con dâu trong gia đình, ấy vậy mà địa vị của chúng tôi khác nhau một trời một vực khi tôi là osin không công thì chị là nữ hoàng.
TPO - Cô osin sợ hãi không nói nên lời, còn chồng tôi lắp bắp phân bua tại Nga khôn ngoan chờ đúng dịp tôi vắng nhà để mồi chài nên anh không từ chối nổi, liệu tôi có nên tin lời chồng đây là lần đầu anh mắc lỗi?
TPO - Cháu không cần thiết phải ôm mãi chuyện quá khứ, biét sai, biết sửa là tốt rồi cháu à. Rồi cháu sẽ tìm được cho mình người đàn ông biết cảm thông với những lỗi lầm, dại dột của cháu để mang lại cho cháu hạnh phúc thực sự.
TPO - Cho dù chị không bắt được tận tay chồng chị ngoại tình với cô giúp việc trẻ đó, nhưng chính mắt chị nhìn thấy chồng ôm eo cô ấy vào nhà nghỉ thì chắc chẳng cần thêm bằng chứng nữa để hiểu họ đang có mối quan hệ gì...
TPO - Lí do chồng cháu đưa ra khó thuyết phục đúng không cháu, sau những gì cháu đã tận mắt chứng kiến mà cháu kể trong câu chuyện Chồng 'hư' vì cô osin trẻ hay ... tắm khuya.
TPO - Lương cao, thưởng Tết hậu hĩnh, thậm chí đưa xe ô tô đưa về tận quê để ăn Tết để người giúp việc (ô sin) cảm động và ra đúng quy định của chủ nhà. Ấy thế mà ra Tết, nhiều gia đình khổ sở vì ô sin xin ở lại ăn Tết qua rằm hoặc bỏ hẳn không lên nữa.
Thấy người giúp việc nhà nghỉ làm để về quê ăn Tết với nhiều biểu hiện bất thường, nữ chủ nhà kiểm tra thì tá hỏa thấy 200.000 USD để trong két sắt trong phòng ngủ đã không cánh mà bay.
Dùng giấy tờ tùy thân giả mạo rồi xin làm giúp việc ở những gia đình giàu có, ả ô sin nhân lúc gia chủ không để ý đã mở két sắt lấy trộm gần 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.