Chồng "ăn nằm" với cô osin trẻ từ lâu mà tôi không hề biết

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ cô đã “bắt tận tay, day tận trán” chồng và cô osin trẻ ăn nằm với nhau, khi cô tình cờ về nhà không theo lịch trình từ trước, khiến cho hai kẻ ăn vụng không thể giấu được việc làm xấu xa của mình. 

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện Chồng tôi “ngoan” hẳn khi nhà có cô ô sin trẻ, tôi thấy chuyện osin trẻ “à ơi” cùng chủ hay ông chủ lân la “cưa cẩm” osin trẻ là chuyện luôn tồn tại ở thời nay khi mà người người, nhà nhà ở thành phố có nhu cầu thuê người giúp việc thì quan hệ “thân mật” ông chủ - osin này khó lòng mà tránh khỏi.

 Gia đình cô cũng nằm trong vòng xoay đó và nếu như không có cách giải quyết hợp lý, hợp tình, rất có thể sẽ dẫn đến việc tan vỡ gia đình. Tôi thật sự thông cảm cho cảnh của cô hiện nay là vừa qua giai đoạn bầu bì, sinh nở lại nuôi con mọn, thời kì rất dễ khiến cho người đàn ông tìm đến những thú vui ngoài luồng, nếu người đó không giữ được mình, không kìm chế được những đòi hỏi bản năng của phái mạnh. 

Bây giờ cô đã “bắt tận tay, day tận trán” chồng và cô osin trẻ ăn nằm với nhau, khi cô tình cờ về nhà không theo lịch trình từ trước, khiến cho hai kẻ ăn vụng không thể giấu được việc làm xấu xa của mình. 

Việc bây giờ là cô hãy bình tĩnh, gỡ từng nút rối một, mới mong tình hình có lối thoát hợp lí cô ạ. Cô hãy cho osin trẻ kia nghỉ việc ngay, còn giữ cô ta lại ngày nào là cô còn tạo điều kiện để chồng gần gũi,  quan hệ cùng cô ta đấy. 

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô osin trẻ kia có bầu, thì lúc ấy đúng là bi kịch. Cô cứ nhẹ nhàng, lịch sự, thanh toán sòng phẳng tiền lương, thưởng cho osin, nhưng thật cương quyết, thật nghiêm khắc buộc cô ta ra khỏi nhà mình ngay. 

Sau đó cô mới ngồi lại để giải quyết việc riêng của vợ chồng cô. Hiện nay cô đã có 2 đứa con với chồng, đứa lớn thì 5 tuổi, đứa bé mới 6 tháng, làm thế nào để giữ được mái ấm gia đình cho các con phát triển bình thường là tốt nhất. 

Điều đó rất cần sự hối lỗi của chồng, sự hợp tác chân thành của cả hai vợ chồng cô thì mới có thể duy trì được hạnh phúc gia đình. Khó, nhưng tôi tin là cô đủ sáng suốt, đủ lí trí để khuyên răn, phân tích phải trái cho chồng và biết cách níu kéo anh ấy trở về làm bổn phận của một người cha, một người chồng, một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Cầu mong cho cô gặp thuận lợi và may mắn. 

MỚI - NÓNG