Obama và những lời đồn đại

Obama và những lời đồn đại
TPO - Ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama vừa cho ra mắt một website nhằm đấu tranh với những lời bịa đặt nhằm làm tổn hại đến uy tín của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Obama và những lời đồn đại ảnh 1

Thời gian qua, nhất là từ khi ông Barack Obama trở thành đại diện đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, đã xuất hiện nhiều lời bàn tán và đồn đại về ông. 

Barack Obama sinh ở Kenya và ông không thể trở thành Tổng thống vì cương vị này chỉ dành cho những người chào đời ở Mỹ. Hay tên thật của ông không phải là Barack mà là Barry. Tên đệm của Obama không phải Hussein mà là Muhammad. Một số bloggeurs còn yêu cầu Obama hãy công khai giấy khai sinh.

Ông Obama đã không hề ngần ngại công bố rằng tên của ông là Barack Hussein Obama, nơi sinh là Hawaii, một trong 50 bang của Mỹ.

Không chỉ Obama là mục tiêu tấn công mà bà Michelle vợ ông cũng bị một số bloggers và các nhà bình luận bảo thủ chỉ trích. Họ cho rằng bà Michelle Obama chưa bao giờ sử dụng từ “da trắng”, điều đó ám chỉ rằng bà phân biệt chủng tộc.

Những lời đồn đại khác cho rằng ông Obama theo đạo Hồi chứ không phải Cơ đốc giáo. Trên blog của Floyd Brown còn nói rằng hồi nhỏ ông Obama đã học ở một trường đạo Hồi ở Indonesia.

Tuần trước, khi một nhà báo hỏi ông Obama về những lời đồn đại này, Thượng nghị sĩ da màu đã nổi nóng và chỉ trích người hỏi đã tin vào một chiến dịch bôi nhọ và bịa đặt.

Kênh truyền hình Fox News mới đây cũng đưa đề tài về Barack Obama ra để bàn luận như một trò cười.

Ông Barack Obama đã quyết định đấu tranh với những lời bịa đặt này chứ không giữ im lặng như những gì mà ứng cử viên đảng Cộng hòa đã làm.

Website www.fightthesmears.com được xây dựng để phản bác lại những lời đồn đại nhằm làm giảm uy tín của Thượng nghị sĩ Illinois trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

Còn phía đảng Cộng hòa lại chọn cách không phản kháng với những lời đồn đại. “Nếu bạn trả lời là bạn sẽ thua” - ông Rick Davis, trưởng nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain đã từng nói.

Có vẻ như Thượng nghị sĩ Arizona rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Năm 2000, trong cuộc chạy đua giành vé đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống, vào trước ngày cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở South Carolina, có những lời đồn đại ác tâm rằng ông có một người con gái da đen không chính thức với một phụ nữ khác.

Thật ra Bridget bị bỏ rơi ở một cô nhi viện ở Bangladesh khi mới 3 tháng tuổi. Cô bé bị dị tật và rất cần sự chăm sóc y tế tốt hơn. Năm 1993, vợ chồng ông McCain đã nhận Bridget làm con nuôi. 

Theo kinh nghiệm của ông Rick Davis, nếu Obama không đi đến tận cùng để bịt miệng kẻ rỗi hơi thì những lời đồn đại sẽ tiếp tục được lan truyền.

Việt Thụy
Theo Reuters, Presse

MỚI - NÓNG