TPO - Bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, 12 năm qua Linh vẫn cố gắng đến trường tìm con chữ bằng những bước đi khập khễnh. Sinh ra thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa nhưng cô bé ấy vẫn không ngừng cố gắng học tập với hy vọng có thể viết tiếp giấc mơ vào đại học.
TP - Học trò bình thường đỗ ĐH đã khó, nhưng với nữ sinh khuyết tật Nguyễn Thái Hiền (Đại Đồng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn đỗ 2 trường ĐH uy tín ở miền Trung với số điểm cao.
“Em chỉ mong sau khi tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định, chứ khoảng 1 năm nữa sau khi tốt nghiệp ra trường, em cũng không biết sẽ ở đâu vì khi đó sẽ không được ở lại trung tâm Bảo trợ Xã hội nữa...”-nữ sinh khuyết tật chia sẻ nỗi lo âu.