Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế

TPO - Với tài năng và ý chí quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc, Lê Thị Tuyết Ánh - nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - liên tiếp giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế thời gian qua.

Cô gái quê tỏa sáng trên sân khấu quốc tế

Lê Thị Tuyết Ánh sinh năm 1998, tại Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô tiếp tục theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong năm 2023, Tuyết Ánh liên tiếp đoạt giải nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế.

Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ảnh 1

Lê Thị Tuyết Ánh - nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - liên tiếp giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế thời gian qua. Ảnh: NVCC.

Tháng 7/2023 cô giành cúp Vàng ở Bảng thi thanh nhạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 diễn ra tại Singapore. Cô cũng giành giải Ba chung cuộc Tiếng hát sông Thương tổ chức tại Bắc Giang và giải Ba Giọng hát trẻ Hà Nội dòng nhạc thính phòng.

Năm 2024 tiếp tục là một năm gặt hái thành công của Tuyết Ánh khi cô giành giải Vàng tại chương trình âm nhạc Kyushu Music Concour danh giá được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là cuộc thi âm nhạc uy tín thu hút hàng nghìn thí sinh tài năng từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuyết Ánh chia sẻ về khoảnh khắc tên mình được vang lên ở giải Vàng: “Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là giấc mơ. Thật hạnh phúc và may mắn vì sau quá trình nỗ lực bản thân, tôi đã đạt được giải Vàng. Tôi trân trọng và biết ơn thầy cô, đặc biệt là cô giáo Tân Nhàn đã chỉ dạy và luôn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua mọi thử thách”.

Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ảnh 2

Trong năm 2024, Tuyết Ánh đã giành giải Vàng tại chương trình âm nhạc Kyushu Music Concour, cuộc thi âm nhạc uy tín thu hút hàng nghìn thí sinh tài năng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với cuộc thi quốc tế này, Tuyết Ánh cho biết: "Tôi đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là học sinh của cô giáo - NSƯT Tân Nhàn - nên mọi cuộc thi quốc tế dành cho thanh nhạc, tôi đều được cô và nhà trường phổ biến. Cuộc thi lần này có độ khó cao và chuyên nghiệp nên thời gian đầu tôi đắn đo suy nghĩ liệu có nên tham gia không. Tuy nhiên, nhờ có cô giáo Tân Nhàn tin tưởng và động viên nên tôi quyết định đăng ký thi”.

Để gặt hái được thành tích xuất sắc tại cuộc thi có nhiều đối thủ mạnh, Tuyết Ánh đã trải qua quãng thời gian luyện tập gian nan. Trước đó, cô lựa chọn tác phẩm hợp với chất giọng của mình.

“Tôi sở hữu giọng hát Soprano, được đánh giá là phù hợp với những tác phẩm có giai điệu vui tươi, nhí nhảnh nên tôi và cô giáo đã chọn ra một số bài. Tôi cũng tham khảo ý kiến các bạn cùng lớp để chọn thêm bài cho phù hợp nhất. Cuối cùng, tôi và cô giáo quyết định lựa chọn tác phẩm C’est l’histoire amoureuse của nhà soạn nhạc Auber để dự thi. Tác phẩm được học từ 6 tháng trước khi thi. Đó cũng là cả quá trình đầy gian nan và thử thách của cô và trò”- Tuyết Ánh kể lại.

Đứng trước ban giám khảo là những tên tuổi lớn của làng nhạc quốc tế cũng như nhiều thí sinh tài năng trên thế giới, Tuyết Ánh kể cô hồi hộp. Tuy nhiên, sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, thể hiện phần thi một cách tròn trịa và ấn tượng.

“Thật sự lúc đó tôi rất hồi hộp vì em gần như là những thí sinh mở đầu. Nhưng khi bước lên sân khấu, tôi luôn hít một hơi thật sâu và bắt đầu phần thi như những lúc luyện tập ở nhà. Lúc đó tôi chỉ biết hát bằng tất cả những gì mình có, hát bằng cả trái tim nhưng vẫn không quên cách biểu diễn bài hát thật tốt. Và khi nhận giải tôi cũng được giám khảo nhận xét là phần thi có phong cách biểu diễn tốt, tự tin và quyến rũ, lột tả được nội dung bài hát” - Tuyết Ánh cho biết.

Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ảnh 3

Để gặt hái được thành tích xuất sắc tại cuộc thi có nhiều đối thủ mạnh, Tuyết Ánh đã trải qua quãng thời gian luyện tập gian nan. Ảnh: NVCC

Ước mơ trở thành cô giáo

Tuyết Ánh chia sẻ từ nhỏ cô đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Hồi học tiểu học, cô được cô giáo mời đứng lên trả bài bằng một bài hát.

“Sau khi tôi hát xong, các bạn trong lớp vỗ tay rất lớn. Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước các bạn, trước cô giáo cất lên giọng hát của mình. Sau lần đó, cô giáo mời tôi tham gia vào đội tuyển văn nghệ của trường và tôi cũng được đại diện cho trường đi thi hát và giành giải Ba của huyện. Rồi lên cấp 2, cấp 3, tôi cũng tham gia nghệ thuật nhưng về nhảy và múa chứ không hát nhiều. Đến cuối năm lớp 12, tôi bắt đầu tự mình tìm hiểu về thanh nhạc, về các trường đào tạo thanh nhạc. Vì đam mê ca hát nên tôi xin bố mẹ lên thành phố học thêm và đã thi đỗ vào ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Sau khi học hết trung cấp ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi thi đỗ hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và vẫn theo học cho đến hiện tại” - Tuyết Ánh kể lại.

Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ảnh 4

Ước mơ của Tuyết Ánh là sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sẽ trở thành cô giáo để truyền lửa cho những học sinh có niềm yêu thích với âm nhạc. Ảnh: NVCC.

Tuyết Ánh chia sẻ cô may mắn vì luôn được gia đình ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật. Đặc biệt là người bố.

Trong hành trình âm nhạc, Tuyết Ánh luôn cố gắng trau dồi chuyên môn mỗi ngày. Cô từng ra mắt các MV: Đường tôi đi dài theo đất nước, Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên, Hoa của núi, Người xây cầu vùng cao, Gieo chữ trên non, Về Lai Châu…

Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ảnh 5Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ảnh 6

Tuyết Ánh từng ra mắt các MV như Đường tôi đi dài theo đất nước, Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên, Hoa của núi, Người xây cầu vùng cao, Gieo chữ trên non, Về Lai Châu… Ảnh: NVCC.

Tuyết Ánh cho biết cô hiện theo phong cách âm nhạc thính phòng cổ điển nên cố gắng đưa dòng nhạc thính phòng đến gần với khán giả. Cô tiếp tục tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế khi có cơ hội, cũng như thực hiện nhiều dự án ở dòng nhạc mà mình yêu thích.

Ước mơ của Tuyết Ánh là sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là trở thành cô giáo để truyền lửa cho học sinh có niềm yêu thích với âm nhạc.

Tin liên quan