Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa'

TPO - 23 năm dọn dẹp đường hoa Tết Đà Nẵng, chị Đàm Thị Thanh Nga (54 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) chỉ mong có năm được về nhà trước Giao thừa. Bởi năm nào chị cùng các đồng nghiệp cũng phải vật lộn với hàng chục tấn rác xuyên đêm 30 Tết.

Tối 30 Tết, các công nhân vệ sinh môi trường đã túc trực tại khu vực chợ hoa Tết Đà Nẵng (quận Hải Châu) và bắt đầu dọn dẹp theo kiểu cuốn chiếu.

Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 1Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 2

Đến hơn 20h ngày 30 Tết, các tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng vẫn tiếp tục hạ giá, tranh thủ vớt vát chút vốn. Ảnh: Giang Thanh

Cứ khu vực nào tiểu thương đã trả mặt bằng, các công nhân nhanh chóng phân chia, dọn dẹp để trả lại không gian đường phố sạch sẽ. Tất bật quét sạch số cành quất ở vỉa hè, chị Đàm Thị Thanh Nga cho hay, chị và các đồng nghiệp có mặt ở đây từ 16h30 cùng ngày để bắt đầu dọn dẹp.

Đã 23 năm, năm nào chị cũng dọn vệ sinh chợ hoa Tết vào đêm 30. Chưa năm nào, chị Nga được về nhà đón Giao thừa cùng gia đình. "Có những năm, phải đến tận 5 - 6h sáng mùng 1 Tết, chúng tôi mới xong việc. Về đến nhà là tự xông đất đầu năm luôn", chị cười.

Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 3Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 4

Trăm công nhân môi trường tất bật dọn dẹp để trả mặt bằng sạch cho thành phố. Ảnh: Giang Thanh

Khi được hỏi mong muốn lớn nhất trong đêm Giao thừa, chị Nga cùng các đồng nghiệp chỉ mong năm nay xong việc sớm, về nhà đón năm mới sum vầy bên gia đình, người thân.

"Năm nay, hi vọng bà con tiểu thương chợ hoa Tết sớm bán hết để tôi kịp về nhà trước Giao thừa. Chứ có năm, bán không được hoa, tiểu thương còn chặt cây, đập chậu, công nhân tụi tui rất cực, làm mãi không xong", chị Nga thở dài.

Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 5

23 năm dọn vệ sinh chợ hoa đêm Giao thừa, chị Nga chỉ mong một lần được về nhà đón năm mới với người thân

Trong ca làm việc cuối năm, chị Nga cùng các đồng nghiệp bất ngờ khi được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ghé thăm, động viên và lì xì năm mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân người lao động nói chung, và công nhân môi trường nói riêng.

Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 6

Dù vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các công nhân môi trường. Ảnh: Giang Thanh

“Tuy nhiên, thành phố bằng mọi nguồn lực của mình vẫn cố gắng đảm bảo đời sống cho công nhân. Với những phần quà hôm nay, mong muốn các anh chị công nhân có động lực làm việc, đóng góp phần lớn vào môi trường xanh - sạch - đẹp của Đà Nẵng”, ông Nam nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, cho hay, năm nay, đơn vị huy động khoảng 100 công nhân để vệ sinh chợ hoa Tết.

Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 7Nữ công nhân 23 năm dọn rác chợ hoa Tết: 'Chỉ mong có năm được về trước Giao thừa' ảnh 8

Các công nhân miệt mài xuyên đêm để hoàn thành nhiệm vụ, trả lại không gian sạch đẹp cho thành phố vào sáng đầu năm mới Giáp Thìn. Ảnh: Giang Thanh

Xuyên suốt thời gian chợ hoa hoạt động, công nhân phục vụ 24/24h. Năm nay, dự kiến, khoảng 21h30, công việc vệ sinh sẽ hoàn tất, trả lại mặt bằng sạch cho thành phố.

“Công ty cũng động viên công nhân bằng các phúc lợi, chi trả lương thưởng trước Tết. Đêm giao thừa, chúng tôi lì xì, nấu ăn miễn phí cho công nhân để họ yên tâm làm việc. Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên nên công nhân môi trường ai cũng ấm lòng”, ông Huy nói.

Tin liên quan