Nữ ca sĩ 'Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây' giờ ra sao?

TPO - Chu Thúy Quỳnh thay đổi hình ảnh để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn. Chủ nhân bản hit "Xem như em chẳng may" có bước đi mới để thoát mác cover. 

Hiện tượng “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”

“Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay" là câu hát thịnh hành trên mạng xã hội năm 2022. Cư dân mạng khi đó thi nhau ghép bản nhạc đã được phối giai điệu remix với đa dạng thể loại nội dung video, hình ảnh.

Câu hát trở thành thương hiệu dễ nhớ, dễ lẩm nhẩm theo khiến không ít người nhầm lẫn tên bài hát là “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”. Đây là đoạn này trong ca khúc Xem như em chẳng maycủa nữ ca sĩ sinh năm 1997 Chu Thúy Quỳnh.

Nữ ca sĩ 'Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây' giờ ra sao? ảnh 1Nữ ca sĩ 'Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây' giờ ra sao? ảnh 2
Chu Thúy Quỳnh được biết đến nhờ câu hát nổi tiếng "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây".

Trong chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa một, bản hit của Chu Thúy Quỳnh một lần nữa “viral” khi Lương Bích Hữu thể hiện lại. “Ca khúc này lan rộng khắp nơi, đi đâu cũng nghe câu hát đó khiến tôi hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không ngủ quên trong chiến thắng. Tôi muốn ra mắt nhiều MV, bài hát được đặt riêng cho mình” – Chu Thúy Quỳnh chia sẻ.

Tuy thế, bài hát mang về lượng lượt xem cao nhất trên kênh YouTube của Chu Thúy Quỳnh không phải Xem như em chẳng may, mà là Ít nhưng dài lâu hợp tác cùng Yan Nguyễn.

Ngoài việc sở hữu kênh YouTube đăng tải những video ca hát đình đám, ít ai biết rằng Chu Thúy Quỳnh từng theo học tại trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Giọng ca Hà Nội có màu giọng trầm, vang, khỏe khoắn dễ nhận biết, cô còn được yêu thích qua những bản cover như Bên em là biển rộng, Em gái mưa, Gọi tên em, Cắt đôi nỗi sầu… Các bản cover đều hút hàng triệu lượt truy cập.

Có vượt qua cái bóng của Xem như em chẳng may?

Thực tế, ca khúc hiện tượng của Chu Thúy Quỳnh được lan rộng nhờ sự phổ biến của mạng xã hội, đặc biệt nền tảng video nhanh, ngắn như TikTok. Ngoại trừ đoạn điệp khúc gây sốt, ca khúc chưa tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả ở thị trường nhạc chính thống.

Dù vậy, để vượt qua cái bóng của Xem như em chẳng may, tạo đoạn nhạc thịnh hành tương đương là điều khó để nữ ca sĩ trẻ làm được lần hai.

Thúy Quỳnh định hình con đường tiến sâu vào thị trường nhạc mainstream với hình tượng mới. MV Ở đâu ra mắt hôm 16/1, cô xuất hiện với hình ảnh cá tính cùng mái tóc màu bạch kim.

Nữ ca sĩ 'Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây' giờ ra sao? ảnh 3

Trong MV cô là người trải qua lần lượt các cảm xúc từ ly biệt đến chấp nhận mối quan hệ đã tan vỡ. Hình ảnh ngập tràn những gam màu trắng, xanh dương biểu lộ tâm trạng lẻ loi, cô đơn, cho đến khoảnh khắc chỉ có hai màu đen - trắng. Đến những khung hình cuối, Chu Thúy Quỳnh đứng dưới cơn mưa lấp lánh và bước tới bầu trời màu hồng như lời tha thứ cho đối phương và cũng là sự chấp nhận, trân trọng cho tình cảm của chính cô.

Hình ảnh trong MV tạo ý nghĩa ẩn dụ, không quá đặc sắc, nhấn vào cảm xúc của chủ thể chính. Nữ ca sĩ chủ yếu ngồi một chỗ hát, giống hầu hết MV khác của cô.

Nhiều khán giả khen Chu Thúy Quỳnh vẫn giữ được phong độ về chất giọng, nhưng bài hát không đột phá so với các tác phẩm trước, khó trở thành hiện tượng. Tuy nhiên, bài hát mới ra mắt được ba ngày, cần thêm thời gian để ca khúc tiếp cận công chúng mới có thể đánh giá toàn diện hơn.

Trước bình luận đánh giá chất giọng Chu Thúy Quỳnh đặc biệt nhưng nhiều đoạn luyến láy sến, nữ ca sĩ tỏ ra ngạc nhiên và cho biết cô là người sợ hát sến.

Tin liên quan