NTK Minh Hạnh: Từ nay sàn diễn thời trang Hà Nội vắng đi một gương mặt độc đáo

0:00 / 0:00
0:00
Nhà thiết kế Diego đột ngột qua đời ở tuổi 49
Nhà thiết kế Diego đột ngột qua đời ở tuổi 49
TPO - Nhà thiết kế Minh Hạnh bộc bạch nỗi đau mất mát người đồng nghiệp đặc biệt - Diego Chula, một người có thể nói tất cả những ai từng gặp đều yêu quí. Minh Hạnh cũng cắt nghĩa sự có mặt bền bỉ của Chula trên sàn diễn thời trang Việt Nam mười mấy năm qua.

Cảm giác của chị khi nghe tin người đồng nghiệp đặc biệt - Diego Chula (Del Valle Cortizas Diego) đột ngột qua đời ở tuổi quá trẻ - 49?

Buổi sáng rất sớm khi nghe tin, tôi đã không tin và không thể chấp nhận vì sao cuộc sống tại thời điểm này lại có nhiều nỗi buồn đến cùng cực như thế. Tôi chỉ có thể nói như vậy.

Trong các sự kiện thời trang do chị làm chủ soái từ mười mấy năm nay, tôi nhận ra: các bộ sưu tập (BST) của Chula luôn được Minh Hạnh tặng những điểm nhấn đầy thu hút, lúc thì là một tiết mục âm nhạc (hát hoặc đàn, do nghệ sĩ có tiếng biểu diễn), lúc lại nhấn ở người mẫu trình diễn- một hoặc vài gương mặt đặc biệt nào đó. Chị quả thực rất ưu ái người đồng nghiệp này?

Thật ra đây là sự phối hợp ăn ý giữa những người làm thời trang chuyên nghiệp.

Lần đầu gặp Chula tại Hà Nội, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thiết kế của một người Tây Ban Nha trên nền lụa truyền thống Việt Nam. Cách mà Chula thể hiện văn hóa Việt trong những BST bằng tâm hồn của một người Việt làm tôi xúc động. Nhiều lần trong các cuộc họp báo tại Tuần lễ Thời trang Vietnam, tôi gọi Chula là “Việt kiều” và tất cả các nhà thiết kế (NTK) sau này cũng gọi Chula như thế.

Chúng tôi đã rong ruổi với nhau gần 17 năm, từ Hà Nội, Huế, Hội An, Sài Gòn, Đà Lạt, Quảng Ninh… đến Rome (Italia), Washington DC (Mỹ), rồi Pháp, Nhật Bản…Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm và có thể cùng nhau ngồi phân tích thật lâu trước một mảnh vải bé xíu, một bức tranh hoặc một kỹ thuật mới cho thời trang. Chưa bao giờ chúng tôi không gặp nhau trong quan điểm thiết kế và vì thế câu chuyện thời trang, câu chuyện chất liệu Việt Nam vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi còn hẹn nhau đi thăm nhà máy ở Thanh Hóa để khám phá chất liệu Gai Việt sau đại dịch. Vậy mà…

Bạn bảo tôi ưu ái các BST của Chula? Tôi cũng không ngại nói rằng: điều này nếu có thì cũng quá hợp lý vì hiển nhiên phong cách Chula là không lẫn với bất kỳ ai! Mà tôi có làm gì đâu bởi tự thân con người đó, màu sắc đó, đường nét đó đã khác biệt một cách không cần lời giải thích và không cần “make up”. Mọi người rất dễ dàng nhận diện được một Chula tài năng, cá tính, nhân ái… Vậy mà…

NTK Minh Hạnh: Từ nay sàn diễn thời trang Hà Nội vắng đi một gương mặt độc đáo ảnh 1

Vợ chồng Diego Chula tại Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam năm 2020

Hai lần tôi được theo chân Minh Hạnh và các NTK trẻ đến chơi nhà Chula, lần đầu ở Nhật Chiêu, sau chuyển đến Xuân La. Sau này dù gặp ở đâu ông cũng nhận ra ngay và luôn nồng ấm, lịch sự. Chula cũng từng xuất hiện trên báo Tết Tiền Phong. Và cảm nhận của chúng tôi về con người này là: Tài năng, nghệ sĩ, đáng yêu. Không chỉ ông mà cả vợ, Laura cũng vậy, và ba người con của họ nữa. Còn chị có thể kể thêm cho mọi người biết về họ?

Giờ này tôi chỉ muốn được ôm Laura và ba đứa con đáng yêu của họ thật chặt. Cả gia đình đều nói tiếng Việt rất giỏi, những đứa bé Tây Ban Nha giao tiếp với chúng tôi bằng tiếng Việt một cách lưu loát và thậm chí cả dùng tiếng lóng một cách chính xác như: cái mẫu áo này đẹp “hết sẩy”… Bất kỳ buổi biểu diễn nào trong nước tôi đều thấy cả gia đình xuất hiện bên nhau như một sự gắn bó không thể tách rời. Carmen là con gái lớn 16 tuổi đẹp như một thiên thần, con trai Pablo 15 tuổi, cả nhà đã chuẩn bị sinh nhật cho con trai út Lago 12 tuổi vào ngày hôm sau. Vậy mà…

Sau những buổi biểu diễn, thông thường các NTK gặp nhau tại khuôn viên rất nghệ thuật là nhà Chula, ăn một bát cháo, một chút xôi, uống với nhau ly cocktail, chia sẻ những cái được và chưa được trong các BST của mình… Thỉnh thoảng Chula ôm guitar và hát. Hầu hết các người mẫu yêu quý Chula như một người anh, người bạn bởi Chula luôn mang đến những cảm xúc mới khi họ biểu diễn. Chúng tôi có rất nhiều lần như thế, và như thế là quá hạnh phúc đối với những người cùng quan điểm sống và quan điểm thiết kế. Vậy mà…

NTK Minh Hạnh: Từ nay sàn diễn thời trang Hà Nội vắng đi một gương mặt độc đáo ảnh 2

Diego cùng đám trẻ vẽ tranh tường cho không gian công cộng Phúc Tân.

Tôi muốn nói với Laura vợ Chula, rằng tôi muốn ôm Laura thật lâu để Laura khóc cho hết nỗi buồn này. Laura là người mạnh mẽ lắm. Khóc xong, chúng ta cùng bước tiếp để Chula style sống mãi nhé

NTK MINH HẠNH

17 năm Chula chọn Hà Nội là nhà, dành rất nhiều tình yêu và tâm huyết cho mảnh đất này. Nhưng ít ai biết cuộc sống của ông. Theo chị, gia đình Chula sống ở Hà Nội có dễ dàng không?

Quyết định nhận một nơi nào đó làm quê hương thứ hai là điều không dễ dàng. Chula đã vượt qua một chặng đường dài rất khó khăn tại Hà Nội nhưng anh hạnh phúc vì đã thực hiện được phần nào ước mơ của mình. Tất cả những ai từng làm việc với Chula đều yêu quý anh và cả gia đình như những người thân yêu nhất. Trong thời gian giãn cách Chula vẫn làm việc, vẫn “cày”. Chúng tôi có nhiều nỗi lo cho việc phát triển thời trang sau đại dịch, chúng tôi hẹn gặp nhau tại thành phố tơ lụa Bảo Lộc để cùng tìm giải pháp. Vậy mà…

NTK Minh Hạnh: Từ nay sàn diễn thời trang Hà Nội vắng đi một gương mặt độc đáo ảnh 3

NTK Diego Chula và con gái Carmen trình diễn trong show thời trang cuối cùng- “Áo dài của chúng ta” tại Văn Miếu, Hà Nội 4/2021

Từ nay sàn diễn thời trang Hà Nội vắng đi một gương mặt độc đáo. Bản thân tôi mất một cộng sự thân thiết, người bạn tuyệt vời. Hôm nay 16/10,Laura và ba con sẽ cùng Chula đến nơi hỏa táng để sau đó đưa tro cốt về Tây Ban Nha. Chúng tôi chịu đựng nỗi đau này nhưng không thể chấp nhận mất mát này. Và tôi muốn nói: 17 năm cống hiến bền bỉ và sự chung thủy của Chula dành cho thời trang Việt đủ lớn để phong cách Chula vẫn tồn tại và phát triển một cách không thể trộn lẫn.

MỚI - NÓNG