Những vụ án "hot" nhất năm 2005

Những vụ án "hot" nhất năm 2005
CL- Trong số rất nhiều những vụ án xảy ra trong năm 2005, nổi lên 6 vụ án gây được sự đặc biệt quan tâm của dư luận bởi tính chất nghiêm trọng.
Những vụ án "hot" nhất năm 2005 ảnh 1
Nhiều cầu thủ của đội bóng đá nam U23 Việt Nam liên quan đến đường dây tiêu cực trong bóng đá

1 - Chuyên án "Phá các đường dây tiêu cực trong bóng đá".

Năm 2005, những "ung nhọt" của bóng đá nước ta sau nhiều năm âm ỉ đã bùng phát.

Đầu tiên là sự việc Cơ quan điều tra liên tục phát hiện và khởi tố, bắt giam những trọng tài liên quan đến tiêu cực. Những người này đã "góp phần" làm sai lệch kết quả của nhiều trận đấu tại giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia.

Tiếp theo, vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc của một số cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại Seagames 23 như: Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh...

Chưa dừng lại ở đấy, những người quan tâm đến bóng đá nước nhà lại đau lòng trước tin ông Nguyễn Hữu Thắng, Huấn luyện viên (HLV) trưởng CLB PIJICO Sông Lam Nghệ An (SLNA) cùng Ban lãnh đạo CLB bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an làm việc về những nghi vấn tiêu cực liên quan trực tiếp đến họ.

Một thực tế phũ phàng là hiện nay có khá nhiều cầu thủ bóng đá ở các CLB đều ham mê trò chơi cờ bạc dưới nhiều loại hình sát phạt khác nhau và họ coi đây là trò giải trí thường ngày.

Những cầu thủ máu mê cờ bạc như Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh... chính là nạn nhân của những tên trùm cá độ bóng đá. Họ đã "bán mình" cho quỷ dữ sau những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.  

2 - Hàng giả có số lượng và giá trị lớn nhất, gây thiệt hại nhiều nhất.

Lê Minh Hoàng, Lê Văn Hoành - Nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh cùng đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong việc tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng mua 312.000 điện kế điện tử giả.

Hành vi của các bị can đã làm cho Nhà nước thiệt hại khoảng hơn 171 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại do lắp đặt, tháo dỡ những thiết bị không đạt tiêu chuẩn và số tiền phải bồi thường cho khách hàng.

Theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, số điện kế điện tử đã lắp đặt cho các hộ dân là 260.000 chiếc. Sản phẩm đã cho kết quả đo điện không chính xác, khách hàng đã rất bất bình và yêu cầu thay thế. Hiện mới tháo dỡ được khoảng 10.000 chiếc.

Tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can. Trong số này có 9 bị can bị bắt tạm giam về hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và hành vi "Sản xuất và buôn bán hàng giả".

3 - " Siêu lừa" số 1 trong lĩnh vực đầu tư.

Sáng 25/6/2005, Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Cty Đầu tư và Phát triển Du lịch Rus-Invest-Tur (Rusalka) Nha Trang, Giám đốc Cty TNHH LCM chuyên doanh khu giải trí Cosmos tại 168 Ngọc Khánh (Hà Nội) bị bắt. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho bài học về thu hút đầu tư.

Năm 2000, khi còn quản lý Cosmos, Chi đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp phép dự án khu nghỉ mát Rusalka Nha Trang có diện tích 45 ha.

Theo dự án của Chi, đây lại là dự án 100% vốn nước ngoài do 3 Cty TNHH của Nga đầu tư có vốn pháp định 4,5 triệu USD, vốn điều lệ 15 triệu USD. Nhưng thực tế cả 3 Cty trên đều là Cty "ma" do Chi lập hồ sơ giấy tờ, làm con dấu để lừa dối các nhà chức trách và đối tác.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Chi đã thế chấp giấy tờ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội để bảo lãnh xây dựng các hạng mục của dự án.

Do được bảo lãnh, các nhà thầu trong nước yên tâm tham gia xây dựng các hạng mục công trình của dự án với tổng số tiền lên tới 3 triệu USD.

Khi mọi việc bị vỡ lở, các đối tác làm ăn mới tá hỏa ra đại gia Nguyễn Đức Chi chỉ là "Tay không bắt giặc".

Cho đến nay, Cơ quan Điều tra đang làm rõ hành vi "siêu lừa" 165 tỷ đồng của các đối tác Việt Nam do Nguyễn Đức Chi và những nghi can thực hiện. 

4- Đất công bị "xẻ thịt" nhiều nhất.

Những vụ án "hot" nhất năm 2005 ảnh 2
Đất công bị "xẻ thịt" ở Phú Quốc

Hai ông "chúa đảo" là Đỗ Tố - Nguyên Chủ tịch; Lê Minh Dũng - Nguyên Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc cùng một số bị cáo khác đã chia chác đến 300.000 m2 đất công.

Riêng Đỗ Tố, chiếm gần 24.000 m2 đất rừng phòng hộ tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ rồi hợp thức hóa dưới tên vợ là Lê Thị Mẫn.

Hơn thế nữa, ông ta tự cấp cho mình 30.000 m2 đất rừng phòng hộ khác ở khu vực Suối Tiên thuộc ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh. Lòng tham vô đáy, "chúa đảo" tiếp tục lấn chiếm thêm 15.000 m2 đất rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 158B.

Tham lam không kém "chúa đảo", năm 2002, Lê Minh Dũng - Nguyên Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc chỉ đạo cấp dưới đo đạc khu đất Vũng Bầu có diện tích hơn 300.000 m2 thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Phú Quốc để chia nhau.

Sau khi đã đo vẽ tổng thể và chia thành 36 lô, Dũng chỉ đạo tiến hành lo thủ tục cấp đất cho gia đình cán bộ trong huyện và người thân. Trong số 36 lô đất đã cấp, gia đình người thân của ông Dũng nhận được 9 lô (111.800 m2), Đỗ Tố nhận 1 lô có diện tích 7.000 m2 nhưng đứng tên vợ là bà Lê Thị Mẫn...

Trong 9 lô đất có được từ phi vụ này, ông Dũng đã bán 2 lô cho Tống Minh Hiệp và Huỳnh Hữu Trung ở Rạch Giá thu lời bất chính 400 triệu đồng.

Đỗ Tố và Lê Minh Dũng cùng các bị cáo khác đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.    

5 - 8 án tử hình, 9 án chung thân là hình phạt nghiêm khắc của pháp luật dành cho những kẻ mua bán "cái chết trắng".

Vụ án mua bán ma tuý xuyên quốc gia do bị cáo Trần Xuân Hà, sinh năm 1981 cùng 31 đồng bọn mua bán trên 220 bánh heroin (78 kg) từ Lào, Campuchia về tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh. 

Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 10/2003 đến tháng 4/2004, Trần Xuân Hà cùng đồng bọn đã trực tiếp nhận và phân phối tổng cộng 152 bánh hêrôin (51,6 kg).

Cùng phạm tội với cậu cháu Hà là Trần Huy Công, một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, kẻ đóng vai trò tích cực trong việc cất giấu và tổ chức phân phối hêrôin tại TP. Hồ Chí Minh.

Kẻ bị đồng bọn coi là nham hiểm, thâm độc nhất trong vụ án này là Trương Thị Thu Vân, "nữ ma đầu" của trên 20 bị cáo thuộc hệ thống bán sỉ và bán lẻ hêrôin tại TP. Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày bị bắt - đầu năm 2004, Vân đã mua bán  109 bánh và 32,5 lượng hêrôin (38kg).

Vân không chỉ tổ chức mua bán và đưa cả gia đình vào đường dây phạm tội mà còn dùng chồng mình (Trần Văn Hiếu - bị cáo trong vụ án) như một công cụ thử hêrôin.

Khi mua hêrôin, Vân luôn yêu cầu Hiếu "thử hàng" trước khi mua. Với cách thử trực tiếp này, Vân đã đẩy chồng mình vào con đường nghiện ngập.

Đáng trách hơn, không chỉ chồng Vân nghiện mà ngay cả em trai Vân cũng chết vì nghiện, con rể Vân cũng nghiện và hai con Vân cũng trở thành con nghiện.

6 - "Nữ quái" giết người hàng loạt.

Từ đầu năm 1998 đến tháng 8 - 2001, tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ chết người đầy bí ẩn.

Nạn nhân đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng bị hôn mê rồi tử vong. Trước khi chết, các nạn nhân có cùng một triệu chứng: Chóng mặt, ói mửa, nhức đầu...

Các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương thực sự "đau đầu" và có lúc đã từng bắt giữ "nghi can số một" Lê Thanh Vân nhưng rồi cuối cùng phải ngậm ngùi buông xuôi vì không thể tìm ra chứng cứ buộc tội.

Mãi đến khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vào cuộc, "thế bế tắc" mới bị phá vỡ. Lê Thanh Vân (48 tuổi, ngụ tại quận 10, Tp. Hồ Chí Minh) khai nhận đã thực hiện 12 vụ án, sát hại 13 người để cướp tài sản.

Trong số này có một vụ Vân thực hiện cùng người tình là Dìu Dãnh Quang (31 tuổi, quê Đồng Nai). Các vụ án trên được Vân thực hiện chỉ với một thủ đoạn duy nhất là: bỏ thuốc độc xianua vào đồ ăn, thức uống cho người bị hại sử dụng.

Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự của Bộ Công an thì đây là một loại chất rất độc, chỉ cần một liều 0,15 - 0,2 gam là đã có thể giết chết một người bình thường.

Ngoài mục đích để cướp tài sản (với tổng số tiền trên 300 triệu đồng), trong các vụ án này, Lê Thanh Vân còn ra tay sát hại cả mẹ ruột của Dìu Dãnh Quang và cũng không tha cho em rể của mình chỉ vì... có chuyện phật ý.

Ngoài hành vi dã man nêu trên, Vân còn liên quan đến 8 vụ án khác khiến cho 16 người bị đầu độc, trong đó 3 người đã chết và 13 người may mắn được cứu sống.

Đối với các vụ án này, CQĐT đã tiến hành xác minh nhưng vẫn chưa đủ cơ sở quy kết trách nhiệm cho "nữ quái" Vân.

Tháng 8 - 2005, "nữ quái" giết người hàng loạt man rợ, độc ác nhất đã phải đền tội với án tử hình do TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt.

Theo Hồng Sơn
Báo Công lý

MỚI - NÓNG