Những 'thám tử 4 chân' ở Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Song hành cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đắk Lắk trong các tình huống nóng bỏng và nguy hiểm nhất, luôn có sự xuất hiện của “thám tử 4 chân”. Để sở hữu chú chó thiện chiến, người huấn luyện phải bỏ bao tâm sức, cùng những hy sinh lặng thầm.
Những 'thám tử 4 chân' ở Tây Nguyên ảnh 1
Khuyển binh tham gia đợt tập huấn

Cơ duyên đặc biệt

Vừa được nhận giải A tại cuộc thi viết về đề tài “CSCĐ - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, thiếu úy Hoàng Văn Linh - Đội Quản lý huấn luyện và Sử dụng động vật nghiệp vụ (HL&SDĐVNV, thuộc PK02, Công an tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, rất vui mừng khi được kể câu chuyện về tình bạn đặc biệt của bản thân với Pop - chú khuyển cảnh thuộc chuyên khoa bảo vệ, truy vết.

Với thiếu úy Linh, Pop là đồng đội, cùng anh bất chấp gian lao, đến nơi hiểm nguy, nóng bỏng nhất thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ cơ duyên vào nghề huấn luyện khuyển binh, thiếu úy Linh cho hay mọi chuyện thật tình cờ. Thời làm Cảnh sát đặc nhiệm, anh được nghe thủ trưởng kể về chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, anh Linh không để ý lắm. Về sau, anh lướt mạng xã hội, bỗng dưng bắt gặp hình ảnh của khuyển binh nên tò mò tìm hiểu. Cùng thời gian ấy, PK02 thông báo Trung tâm HL&SDĐVNV (Bộ Tư lệnh CSCĐ) mở lớp nghiệp vụ khuyển binh, anh Linh liền đăng ký tham gia.

Lần đầu gặp, Pop rất hung dữ. Dựa vào kiến thức đã học cùng sự kiên trì, hơn 1 tháng sau, anh Linh đã làm quen, thuần phục được Pop. Cứ thế anh Linh cùng Pop trải qua 6 tháng huấn luyện, tốt nghiệp rồi về Đội Quản lý HL&SDĐVNV (PK02) công tác.

Vừa về đơn vị được một tuần, thiếu uý Linh cùng Pop lên đường nhận nhiệm vụ tại xã Cư San (huyện M’đrắk). Trong lúc tuần tra, anh Linh biết tin một người dân trong xã bị mất cắp. Anh lập tức xin ý kiến cấp trên và được đồng ý cho Pop truy vết tội phạm.

Nhận lệnh từ Linh, Pop nhập cuộc khá nhanh. Sau một hồi đánh hơi, Pop tới tận nơi đối tượng tình nghi ẩn náu. Lực lượng chức năng khống chế đối tượng và người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau lần nhập cuộc thành công ấy, anh Linh và Pop càng gắn bó, hăng say tập luyện. Anh Linh cho hay, bài huấn luyện khuyển binh gồm 15 động tác cơ bản. Ngoài ra, anh còn rèn luyện thể lực để Pop thích nghi với môi trường khắc nghiệt như nắng nóng, mưa lạnh... Ngày nào không có lịch tập, không đi làm nhiệm vụ, anh Linh và Pop lại vui đùa với nhau như hai người bạn.

Có chuyện vui, buồn, anh đều tâm sự với Pop. Dẫu không thể nói nhưng Pop đáp lại bằng ánh mắt hoặc cử chỉ yêu thương. Cứ thế, gần 3 năm qua, anh Linh và Pop trở thành đôi bạn đặc biệt với nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm sâu đậm khiến anh khó quên là lần tham gia truy bắt nhóm khủng bố tại huyện Cư Kuin (xảy ra ngày 11/6/2023).

“Tôi cùng đồng đội nhận lệnh đưa theo khuyển binh tham gia truy bắt tội phạm. Địa hình tác chiến bạt ngàn cà phê, bụi rậm, thời tiết rất khắc nghiệt (ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa). Cuộc truy quét kéo dài nhiều ngày, khiến cả người lẫn khuyển binh đều mệt. Pop như hiểu chuyện, mỗi khi được nghỉ, liền sà vào người tôi để được vuốt ve, động viên.

Đáng yêu là thế nhưng khi vào nhiệm vụ, Pop rất thiện chiến, đánh hơi rất tốt giúp lực lượng cơ động lần theo dấu vết tội phạm chuẩn xác”, anh Linh tâm sự.

Những 'thám tử 4 chân' ở Tây Nguyên ảnh 2
Đại úy Lê Quyết Thắng trong lần vui đùa cùng Lucky

“Đồng đội” chí cốt

Cũng tham gia vào nhiệm vụ truy bắt tội phạm khủng bố ở Cư Kuin, đại úy Lê Quyết Thắng xúc động khi khuyển binh Lucky lao mình vào nơi nguy hiểm nhất. “Lucky nhập cuộc khi truy bắt những tên cầm đầu vụ khủng bố lẩn trốn ở huyện Ea Súp, và bắt 3 đối tượng đang ẩn nấp tại Cư Kuin.

Dựa vào khứu giác đặc biệt tinh nhạy, rất nhanh Lucky đánh hơi được đối tượng. Khi bị lực lượng cảnh sát ập vào bắt, chúng rất bất ngờ và không thể kháng cự”, anh Thắng kể lại.

Theo anh Thắng, trong cuộc chiến chống tội phạm, Lucky nói riêng và khuyển binh nói chung cũng gặp nguy hiểm không khác gì con người. Khuyển binh lao vào những nơi người không thể vào được, lằn ranh sinh tử rất mong manh. “Tôi coi Lucky là đồng đội chí cốt, gắn bó với nhau đã 8 năm. Gian truân, hiểm nguy nào, chúng tôi đều đã trải qua”, anh Thắng thổ lộ.

Đại úy Thắng công tác trong ngành hơn 25 năm. Trước đó, anh làm ở mảng hình sự. Khi chuyển về PK02, trước yêu cầu của tình hình mới, anh Thắng tham gia lớp huấn luyện khuyển binh. Hành trang anh mang theo là những hiểu biết đơn sơ về bản năng có sẵn của loài vật 4 chân. Điều anh Thắng thích nhất là sự trung thành của loài vật này với chủ.

Những 'thám tử 4 chân' ở Tây Nguyên ảnh 3
Khuyển binh tham gia tập luyện cùng cảnh sát cơ động

Những ngày theo học lớp huấn luyện, anh Thắng nhận ra thuần phục một chú chó thành khuyển binh không đơn giản. Nhất là những chú chó có tố chất hung dữ như Lucky.

“Chính sự hung dữ của Lucky làm tôi ấn tượng. Những ngày đầu, Lucky rất khó gần. Tôi phải nhờ thầy hướng dẫn cách đọc suy nghĩ của chú chó này và kiên trì làm quen, tiếp xúc lâu mới thân hoà được”, anh Thắng chia sẻ và cho biết thêm, huấn luyện 1 con chó thành khuyển binh rất vất vả, thậm chí có cả thương tích. Bởi dẫu sao, khuyển binh cũng là động vật, chúng có sẵn bản năng tự vệ khi cảm thấy gặp nguy hiểm.

“Lần truy quét tội phạm khủng bố ở Cư Kuin, tôi chứng kiến nhiều hình ảnh xúc động của người chiến sĩ dành cho khuyển binh. Vì địa hình phức tạp, công tác tiếp tế nước rất khó. Khi chai nước cuối cùng còn lại, chiến sĩ chỉ dám nhấp môi cầm hơi, để dành tiếp sức cho khuyển binh. Hay khi gặp phải cơn mưa, các chiến sĩ cũng ưu tiên đưa khuyển binh vào chòi, còn bản thân chấp nhận dầm mưa…”.

Trung tá Hà Quốc Vinh

Nói rồi, anh Thắng bước ra khu luyện tập của khuyển binh. Chỉ cần nghe hiệu lệnh của anh, Lucky lập tức phi từ phòng ra sân tập. Anh Thắng bắt đầu ra lệnh lăn, bò, vượt chướng ngại vật…, Lucky đều hoàn thành tốt. Anh thưởng cho Lucky bằng những lời khen “Lucky giỏi” cùng cử chỉ vuốt ve đầy yêu thương.

Đáp lại, Lucky nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, dúi thân vào người chủ như thể nũng nịu. Đến đoạn, giao nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật, Lucky tìm không chuẩn xác, anh lập tức phạt, yêu cầu làm lại. Lucky lẳng lặng làm theo cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Thắng tiết lộ, Lucky hiểu được những điều anh nói. Ngược lại anh cũng cảm nhận được tâm tính vui, buồn của Lucky. Thứ tình cảm đặc biệt này, chỉ anh và Lucky mới hiểu được, còn người ngoài rất khó cảm nhận. Anh tiếc rằng tuổi thọ của khuyển binh quá ngắn. Con nào chăm tốt thì được 14 năm còn lại chỉ 8 năm là hết. Anh thật sự chưa dám nghĩ đến việc một ngày nào đó phải rời xa Lucky.

Trung tá Hà Quốc Vinh, Đội trưởng Đội Quản lý HL&SDĐVNV (thuộc PK02, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lĩnh vực mà đơn vị anh đảm nhận rất đặc thù. Từ chỉ huy đến từng cán bộ đều rất vất vả hơn rất nhiều khi đảm nhận nhiệm vụ quản lý, huấn luyện khuyển binh. Công việc này yêu cầu mỗi chiến sĩ phải có tình yêu với động vật, sự nhiệt huyết và sự hy sinh thầm lặng.

Thông thường, mỗi khuyển binh sẽ do một cán bộ, chiến sĩ đảm nhận việc chăm sóc, cho ăn uống, tham gia huấn luyện và cả lúc tác chiến làm nhiệm vụ. Điều các chiến sĩ lo nhất là lúc khuyển binh bị ốm, do đó công tác chăm sóc sức khỏe cho lực lượng đặc biệt này phải rất chỉn chu.

MỚI - NÓNG