Những món quà tinh thần quý giá trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bên cạnh những hoa trái, kẹo mứt..., Tết Qúy Mão 2023 còn có những món quà quý giá khác, đó là những cuốn sách vừa được xuất bản, viết về những sự kiện, vùng đất và con người đáng nhớ, đáng đọc, những câu chuyện làm thư thái tâm hồn. Vì vậy, đó là những món quà tinh thần thật sự quý giá trong những ngày xuân.
Những món quà tinh thần quý giá trong dịp Tết ảnh 1

“Mậu Thân 1968 - Một thiên anh hùng ca”

Cuốn sách là tập hợp các bài viết, các tư liệu và hình ảnh về cuộc Tổng tiến công năm Mậu Thân 1968. Tác phẩm "Mậu Thân 1968 - Một thiên anh hùng ca" bao gồm 4 phần: Bối cảnh lịch sử; Phong trào đấu tranh của thanh niên - sinh viên Sài Gòn - Gia Định 1966 - 1967; Tiến công vũ trang giữa Sài Gòn và Ký ức Mậu Thân. Cuốn sách có những bài viết chia sẻ của nhiều chứng nhân với những tư liệu quý, hữu ích trong việc tra cứu về một giai đoạn lịch sử hào hùng, đồng thời khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

“Tập sách được xuất bản đã đóng góp thêm vào kho tư liệu quý giá của Thành phố, giúp cho thế hệ trẻ hiểu rằng tự hào về truyền thống của cha anh không chỉ dừng lại ở nhận thức, ở thái độ mà quan trọng hơn phải chính là những hành động cụ thể, thiết thực trong quá trình dựng xây thành phố…”, chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố - chia sẻ.

Tết Mậu Thân năm 1968 là cái Tết đặc biệt nhất của mỗi người Việt khi cuộc tổng tấn công của quân và dân miền Nam ngay những ngày Tết đã nổ ra trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất, mang tính bước ngoặt trong kháng chiến chống Mỹ và là nền tảng cơ sở quan trọng dẫn đến Đại thắng mùa Xuân thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. 55 năm qua, từ cuộc tổng tiến công Mậu Thân, người dân Việt Nam đã thống nhất đất nước, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương và mỗi cái Tết lại có thêm niềm vui mới. Những ký ức Mậu Thân 1968 sẽ là niềm tự hào cho mỗi người về cuộc một cuộc Tổng tiến công mang tính bước ngoặt lớn để cho đất nước có được cộng sống tươi đẹp ngày hôm nay.

Những món quà tinh thần quý giá trong dịp Tết ảnh 2

“Sài Gòn Một Thuở- Dân Ông Tạ đó!” Tập 2.

Đây là cuốn sách đầy thú vị của nhà báo Cù Mai Công - Người được coi là thổ địa của vùng đất ông Tạ. Nếu cuốn “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!” tập 1 đã trở thành cuốn sách bán chạy của năm 2021 khi phác họa toàn cảnh về vùng đất và một số nhân vật đã, đang và từng sống nơi đây, thì với tập 2, bạn đọc sẽ phải sững sờ trước hình ảnh từng cung đường, lối ngõ, hẻm hóc… của một góc nhỏ Sài Gòn – Gia Định xưa, nơi mà khu vực trung tâm của khu Ông Tạ với nhiều địa danh nghe ngồ ngộ như ngõ Con Mắt, ngõ Cổng Bom, hẻm Bác Sĩ Bảy… và tác giả một người con của Ông Tạ đã ghi nhận sống động, cụ thể từng ngôi nhà, cửa tiệm, từ tiệm vàng, nhà sách… đến sạp rau, gánh cháo, thúng xôi…

Điều thú vị là chỉ trong một tập sách với cả ngàn nhân vật, gia đình, cửa tiệm, hàng quán, sự kiện… nổi bật trong vùng có mặt với từng nét tính cách riêng của mình. Đó là vô số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà báo, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà sử học, nhà nghiên cứu… tài danh nổi tiếng cả nước.

Theo thống kê của tác giả, gần một nửa số văn nghệ sỹ nổi tiếng trước 1975 là dân Ông Tạ. Và kỳ lạ hơn, ở khu Ông Tạ này, gần 2/3 thế kỷ qua bao nhiêu năm nay, bà con Bắc – Trung – Nam, hay người Công giáo –Phật giáo – đạo Mẫu, người giàu kẻ nghèo vẫn sống bên nhau thuận hòa, kính trên nhường dưới, gọi dạ bảo vâng với nhau. Một góc nét đẹp Sài Gòn – Gia Định xưa vẫn hiện rõ mồn một nơi đây và có lẽ đây là một vùng đất mà cư dân của mình yêu thương, gắn kết với nhau đến khó tin. Họ biết từng ngôi nhà, từng ngõ hẻm…của nhau. Dù còn ở đây hay đã chuyển nơi khác, định cư nước ngoài mấy chục năm rồi, họ vẫn đau đáu tìm lại nhau, chia sẻ bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn…

Theo tác giả, mảnh đất Ông Tạ là một góc nhỏ Sài Gòn nhưng vẫn giữ một nếp văn hóa tươi đẹp của Sài Gòn – Gia Định xưa cần và phải được trân trọng, gìn giữ với bao con người vẫn còn đây: “Dân Ông Tạ đó!”. Đặc biệt nếp văn hóa đó lại bùng lên mỗi dịp Tết với truyền thống đón Tết của 3 miền đã hoà quyện để trở thành Tết đặc trưng của Sài Gòn. Điều đó khiến cho mỗi người có thể đọc để thấy được một Sài Gòn của một thời.

Những món quà tinh thần quý giá trong dịp Tết ảnh 3

“Lời tiên tri Celestine”

(Tựa gốc The Celestine Prophecy) là cuốn sách của tác phẩm nổi tiếng được tác giả James Redfield (Mỹ) viết vào năm 1992. Quyển sách đã trở thành một hiện tượng xuất bản với hàng chục triệu bản được bán ra và đã được dịch ra 34 thứ tiếng, nằm trong danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong ba năm liền.

Ra mắt bản tiếng Việt đúng vào thời điểm Tết, “Lời tiên tri Celestine” đánh trúng vào tâm lý về sự tâm linh của mỗi người Việt Nam trong dịp Xuân về, khi những thủ tục truyền thống như xông đất, đón ông Táo, làm bàn thờ Tổ tiên… hay sự kiêng cữ mang ý nghĩa đem tới những điềm lành, những may mắn trong năm mới. Vào những thời điểm cuối năm dường như chúng ta được trực giác mách bảo nhiều hơn về ý nghĩa của những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Những sự kiện dường như rất đúng thời điểm, đưa chúng ta gặp gỡ những con người hữu duyên, khiến cuộc đời ta đột nhiên rẽ sang một hướng mới đầy hứng khởi.

Sách viết về đề tài tâm linh, nhưng được chuyển tải dưới hình thức tiểu thuyết, có câu chuyện, có những tình tiết hấp dẫn, lý thú, ly kỳ nên lôi cuốn, dễ đọc. Trong đó, các nhân vật gặp nhau vào những bối cảnh, thời điểm trùng hợp, như một sự sắp đặt của tạo hoá, dẫn dắt người đọc đi từ nút thắt này đến nút thắt khác, giải mã hết sự bí ẩn này đến sự bí ẩn khác cho đến hồi kết.

Qua các trang sách, bạn có thể tìm thấy thông điệp đó là niềm tin và hi vọng mãnh liệt vào tương lai hạnh phúc của con người và thế giới loài người. Để mỗi người sẽ tìm được thêm nhiều câu trả lời, nhiều thông điệp khi đọc quyển sách này. “Lời tiên tri Celestine là một quyển sách về tâm linh, nhưng nó có thể dành cho mọi lứa tuổi, thích hợp cho thời đại ngày nay. Nhiều người sẽ cảm nhận được những điều sâu sắc trong quyển sách này và một số khác sẽ thích thú với những tình tiết, biến chuyển bất ngờ của một hành trình đầy phiêu lưu, mạo hiểm và vô cùng ý nghĩa”- Giáo sư John Vu (Nguyên Phong)

Những món quà tinh thần quý giá trong dịp Tết ảnh 4

“Tại sao ta yêu?”

Cuốn sách là tập hợp 16 bài viết của tác giả Hiền Trang về những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực: văn chương, hội họa, âm nhạc, điện ảnh như Chopin, The Beatles, Haruki Murakami, Oscar Wilde, Vladimir Nabokov, Woody Allen, Audrey Hepburn, Vương Gia Vệ, Vincent Van Gogh, Claude Monet… Dù những người nổi tiếng đó sống ở những thời khắc nhau cũng như ở các quốc gia khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là được tác giả yêu mến.

Hiền Trang chia sẻ: “Mình tin tất cả những gì mình chọn viết, không chỉ là về văn chương, mà dù là âm nhạc hay điện ảnh, cũng đều xuất phát từ một cách tiếp cận mà thôi. Đó là tình yêu”.

Chính bằng thứ tình cảm thuần khiết ấy cùng với lượng kiến thức phong phú; tác giả của cuốn sách sẽ đưa bạn đọc du ngoạn cùng cô trên hành trình về với thế giới của riêng cô - thế giới của tình yêu và cái đẹp.

Hiền Trang được nhiều người biết đến với vai trò một nhà văn, một dịch giả, một diễn giả. Đọc "Tại Sao ta yêu?" sẽ có người gọi Trang là một nhà phê bình văn học, âm nhạc hay điện ảnh bởi những phân tích, đánh giá rất xác đáng của cô về những người nổi tiếng. Tuy nhiên Hiền Trang lại cho rằng cô chỉ viết với tâm thế của một người đang yêu, đang tận hưởng những gì đẹp nhất mà tình yêu tạo nên. Đó là nghệ thuật. Cuốn sách được viết bằng niềm xúc động và hạnh phúc của một người trẻ biết rung cảm, biết nâng niu các giá trị thẩm mỹ mà những nghệ sĩ lớn, những tác phẩm lớn cống hiến cho đời này.

“Hiền Trang muốn nói với chúng ta rằng nghệ thuật làm cho đời sống này trở nên đáng sống, nó khơi dậy trong ta khao khát nới rộng tự do tinh thần của chính mình, làm ta biết ơn chính những trải nghiệm làm người của mình. Đây là cuốn sách để yêu bởi thông điệp đẹp đẽ ấy về nghệ thuật và bởi một lối viết mẫn cảm, lịch lãm, duy mỹ của tác giả”- Nhà phê bình Trần Ngọc Hiếu.

MỚI - NÓNG