Những em bé không cô đơn trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Bố con anh Huân chơi cùng nhau bên trong khu cách ly
Bố con anh Huân chơi cùng nhau bên trong khu cách ly
TP - Trong khu cách ly tập trung ở tâm dịch tỉnh Bắc Giang, có những em nhỏ vài ba tuổi đã phải xa bố mẹ. Cán bộ và những người đồng cảnh ngộ ở đây cùng chung tay chăm lo cho các em.

Bố mẹ bị nhiễm, bé ba tuổi tự cách ly

Nắng đã đứng bóng, tiếng ve kêu râm ran trong khu cách ly của Tiểu đoàn 16 thuộc Trường Sỹ quan Chính trị (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Trong bộ quần áo bảo hộ và sự hướng dẫn của cán bộ y tế trong khu cách ly, phóng viên Tiền Phong tiếp cận những em bé tại đây. Thấy có người lạ đến, từ trong phòng cách ly, vài ba em nhỏ đeo khẩu trang bước ra cửa phòng chào hỏi, rồi đứng lại để giữ khoảng cách.

Nguyễn Văn M (3 tuổi) cầm hộp đồ chơi, bên trong có hình những con vật, chiếc xe ô tô mang ra khoe, rồi ngồi xuống hiên chơi đùa với các anh cùng trong phòng. Ngồi cạnh bên, anh Trần Văn Sinh (người anh họ của M) cho biết, gia đình M cũng ở xã Tiên Sơn. M cùng bố và 2 anh chị đến khu cách ly tập trung này khoảng 10 ngày trước. Mẹ của M là công nhân của Cty TNHH Hosiden Việt Nam, bị mắc COVID-19. Vài ngày sau, bố và anh chị của M cũng mắc COVID - 19. Anh Sinh cũng đi cách ly cùng đợt với gia đình M. Ngày đi điều trị COVID - 19, bố M có nhờ anh Sinh chăm sóc giúp em M.

Đang chơi ở ngoài hiên, M hỏi anh Sinh: “Bố đâu! Bố đâu!”, khiến những người xung quanh nghẹn lòng. Anh Sinh cho biết thêm, nhiều lúc, M nhớ bố mẹ, lại hỏi người trong phòng về bố mẹ mình.

“Biết hoàn cảnh của M, cán bộ, y bác sỹ trong khu cách ly tập trung thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo mọi điều kiện vật chất tốt nhất cho M. Việc ăn ở của em M ở đây đầy đủ. Nhiều người dân ở trong và ngoài xã có gửi thêm sữa, đồ chơi và quần áo cho M. Mọi người trong này hết lòng đùm bọc em M”, anh Sinh chia sẻ.

Dành tất cả tình thương cho trẻ nhỏ

Ở phòng bên cạnh, anh Hoàng Văn Huân, ở xã Vân Trung (huyện Việt Yên) cũng cùng 2 con vào khu cách ly tập trung này. Vợ chồng anh đều làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung. Anh và 2 con (con gái 4 tuổi và con trai 9 tuổi) ở cùng phòng cách ly. Dù đang cách ly, nhưng tinh thần của bố con anh luôn vui tươi để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch. “Dù không quen nhau, nhưng mọi người cùng phòng luôn yêu thương, chia sẻ với nhau. Các chú bộ đội ở đây quan tâm và hỗ trợ hết lòng cho chúng tôi, nhất là các em nhỏ. Những người phụ nữ có thai luôn được chăm sóc tận tình”, anh Huân cho hay.

Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Trưởng khu cách ly Tiểu đoàn 16 cho biết, hiện trong khu cách ly có hơn 300 người, trong đó có 8 em từ 10 tuổi trở xuống, có 2 em dưới 3 tuổi. Đối với các em nhỏ, cán bộ, y bác sỹ ở đây có chế độ quan tâm “đặc biệt”. “Tôi cũng có con nhỏ 3 tuổi nên cảm nhận được sự thiệt thòi của các cháu phải xa bố mẹ khi cách ly. Bởi vậy, mình và anh em trong này luôn dành sự quan tâm và tình cảm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu không cô đơn”, anh Bình tâm sự.

Anh Bình cho biết thêm, riêng cháu M có hoàn cảnh đặt biệt, gia đình cháu có 5 người, có 4 người đã mắc COVID - 19. Ông bà nội đã già yếu. Trước hoàn cảnh khó khắn đó của M, mọi người ở đây đều chung tay chăm sóc M. Sắp tới, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), trung tâm có gửi quà động viên cho từng cháu.

MỚI - NÓNG