Những bộ phim 'chướng mắt' nhất 2007

Những bộ phim 'chướng mắt' nhất 2007
TPO – Bộ phim tồi nhất của năm đã thuộc về "Because I Said So" của Diane Keaton, theo sát ở vị trí thứ 2 là "The Number 23" của Jim Carrey.

Như vậy, hai bộ phim với sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội Diane Keaton và danh hài Jim Carrey đã đứng đầu danh sách những bộ phim “chướng tai, gai mắt” nhất năm 2007.

Danh sách những bộ phim này được tiết lộ trên tờ Washington Post và được biên soạn bởi website Rotten Tomatoes.

Tiêu chí để đánh giá những bộ phim này dựa trên sự mới mẻ và mức độ “bực mình” mà chúng gây ra cho hàng trăm khán giả của nhiều nguồn khác nhau tham gia bình chọn.

Những bộ phim khác nhận được sự chỉ trích của các nhà phê bình trong 12 tháng qua bao gồm Daddy Day Camp- bộ phim được miêu tả là không hề gây cười và “giống như một chiếc nhọt bị ung”.

Những bộ phim 'chướng mắt' nhất 2007 ảnh 1

Mặc dù có sự xuất hiện của Jesica Alba nhưng Good Luck Chuck vẫn không thoát khỏi bị ghi danh trong "bảng phong thần".

Good Luck Chuck với sự xuất hiện của “thiên thần bóng tối” Jessica Alba cũng không thoát khỏi "bảng phong thần" này.

Top 10 bộ phim tồi nhất của năm 2007

1. Because I Said So
2. The Number 23
3. Premonition
4. The Reaping
5. Good Luck Chuck
6. Perfect Stranger
7. License to Wed
8. Norbit
9. Daddy Day Camp
10. Happily N’Ever After

Duy Nam
Theo Ananova

MỚI - NÓNG