Nhờ ADN "vạch mặt" chồng trăng hoa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Giờ chị cứ nên bình tĩnh, thu thập thêm chứng cứ, nếu cần thì nhờ khoa học xác minh ADN. Chị là bác sỹ giỏi, thì với chị, những việc đó chắc cũng không phải quá khó khăn để thực hiện.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Tôi nghĩ  bây giờ chị phải hết sức bình tĩnh, đừng vội vã kết luận đúng, sai cho chồng mình mà làm vấn đề thêm phức tạp. 

Bởi đọc xong câu chuyện "Tôi cứu mạng nạn nhân “chạy bầu” của chồng", tôi thấy chuyện xảy ra, chị cũng chỉ mới nghe có một phía từ cô gái bán bia ôm ấy kể ra chuyện quan hệ bồ bịch, cặp kè với chồng cô.

Những tình tiết tiếp theo như bỏ tiền ra bao cho cô ta không tiếc tay, hay bắt cô ta phá bỏ cái thai của chính chồng chị, rồi lặn không “sủi tăm” khi biết người tình quyết giữ cái thai ấy…đều cũng là do chính cô gái bán bia ôm kể ra.

Liệu có nên đặt hết niềm tin vào độ xác thực của câu chuyện do cô gái bán bia ôm kể, dù với số điện thoại, tên tuổi và hình dáng của chồng chị?

Giờ chị cứ nên bình tĩnh, thu thập thêm chứng cứ, nếu cần thì nhờ khoa học xác minh ADN. Chị là bác sỹ giỏi, thì với chị, những việc đó chắc cũng không phải quá khó khăn để thực hiện.

Khi đã nắm chắc mọi thông tin liên quan, nếu thực sự cháu bé đó là con của chồng chị và cô gái bán bia ôm kia, thì lúc ấy, chị đưa ra quyết định cũng chưa muộn mà.

Khi ấy, mọi sự đã “hai năm rõ mười”, lẽ phải hoàn toàn thuộc về chị, chị có quyền tha thứ hay chia tay chồng, cũng không ai phản đối hay trách móc gì chị cả.

Chồng chị làm giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước, thời gian chủ yếu lại sống xa nhà đến gần 50 cây số, nên thực ra cũng rất khó để chị có thể biết được anh ấy có “loằng ngoằng” ngoài chồng ngoài vợ hay không.

Vì vậy bây giờ chỉ còn cách là chị phải có tang chứng, vật chứng thuyết phục mới mong buộc được chồng cô nói ra sự thật. Anh ấy đã 40 tuổi, cũng không phải “trẻ người non dạ” gì nữa mà không nhận thấy trách nhiệm khi gây ra nghịch cảnh ngang trái ấy.

Chị cứ dũng cảm, mạnh dạn đấu tranh trực tiếp với chồng mình khi đã có đủ chứng cứ trong tay. Nếu anh ấy hối lỗi, chị thấy mình có thể tha thứ được cho chồng, thì nên tha. Nhưng chị nên buộc anh ấy phải có trách nhiệm chu cấp kinh tế để cô gái kia nuôi dạy cháu bé.

Cháu bé hoàn toàn không có tội, lỗi của những người lớn và bây giờ, những người lớn phải xử sự thế nào để chuộc lại cái lỗi ấy với con trẻ. Anh ấy đã sinh ra cháu thì phải có trách nhiệm để cháu được sống, được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, dù muốn hay không muốn thừa nhận sự có mặt của cháu trên đời này.

MỚI - NÓNG