Nhãn hàng BoniSleep thắp lại hy vọng cho hai đứa trẻ bại não

0:00 / 0:00
0:00
Trong một buổi chiều đầy oi bức, nhãn hàng BoniSleep + đã ghé thăm căn phòng chật hẹp trước cổng bệnh viện Nhi TW, nơi chị Nguyễn Thị Trang và hai đứa con bại não của mình đang thuê trọ. Một tay ghì đứa lớn, một tay ôm chặt đứa nhỏ, chị Trang nói với hai hàng nước mắt đã ướt nhòe: “Một suất cơm bụi mua vội, hai đứa nhỏ cũng phải chia đôi chứ chưa nói đến tiền chữa bệnh. Người làm mẹ như chị không biết nên làm như thế nào nữa”.
Nhãn hàng BoniSleep thắp lại hy vọng cho hai đứa trẻ bại não ảnh 1

Người mẹ nghèo bất lực vì không lo được cho hai con bị bại não

Nhãn hàng BoniSleep thương xót người mẹ nghèo có hai con bị bại não

Trước những lời thăm hỏi của nhãn hàng BoniSleep, chị Trang không ngăn được hai dòng nước mắt. Chỉ cho chúng tôi hộp cơm bụi không còn lấy một hạt trong góc phòng, chị nghẹn ngào: “Chị đã lấy tất cả số tiền còn lại trong túi cũng chỉ đủ mua một suất cơm này thôi. Hai đứa con của chị, 1 đứa 18 tuổi, 1 đứa 3 tuổi phải chia đôi. Chị biết, dù đã ăn đến những hạt cơm cuối cùng, hai đứa vẫn chưa đủ no. Còn chị, dù cả ngày chưa được ăn gì, chị cũng không có cảm giác đói, chỉ thấy lòng thắt lại vì bất lực”.

Chị Trang cúi mặt xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Chắc kiếp trước chị có tội gì nên kiếp này, ông trời mới đày đọa, khiến hai đứa con của chị đều bị bại não”. Vừa nói, chị vừa ghì chặt lấy bàn tay gầy gò, lỏng lẻo của em Trần Ngọc Tân, người con lớn của chị, dù đã 18 tuổi nhưng em vẫn có tâm hồn như một đứa trẻ, gương mặt ngờ nghệch, không cảm xúc, cả người vẹo sang một bên vì căn bệnh bại não.

“Con út của chị là bé Bảo Khang cũng bị giống anh, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bại não bẩm sinh thể co cứng. Lúc mới sinh, người cháu mềm nhũn ra, việc bú sữa cũng khó khăn. Giờ đã lên 3 tuổi rồi mà cháu không thể đứng, không thể ngồi, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật”. Những lời uất nghẹn cùng hai dòng nước mắt của chị khiến đại diện nhãn hàng BoniSleep không khỏi xót thương.

Nhãn hàng BoniSleep thắp lại hy vọng cho hai đứa trẻ bại não ảnh 2

Vì bị bệnh bại não mà bé Bảo Khang chưa thể ngồi dù đã lên 3 tuổi

Nhãn hàng BoniSleep nghẹn lòng khi hai đứa trẻ dần mất cơ hội điều trị vì chữ “nghèo”

Trong 18 năm qua, anh chị lúc nào cũng cật lực đi làm và chạy vạy khắp nơi vay tiền. Mỗi lần gom được ít tiền là ba mẹ con lại đưa nhau xuống Hà Nội. Với số tiền ít ỏi, chị phải tính toán từng nghìn một cho việc ăn, ở và điều trị bệnh cho con. Đến khi không thể lo nổi nữa, ba mẹ con lại bắt xe về nhà, đợi bao giờ gom được thêm tiền thì lại xuống.

Chị Trang kể với hai dòng nước mắt: “Vì không phải lúc nào cũng vay được nên anh chị đã nhiều lần trễ hẹn so với lịch hẹn của bác sĩ. Có lẽ, vì quá trình điều trị thường xuyên bị bỏ ngang mà bệnh tình của cả hai bé đều không có tiến triển. Lần này, con bị nặng quá nên chị lại đưa hai đứa xuống. Chồng chị thì vẫn đang ở trên Lạng Sơn, hàng ngày đi làm phụ hồ để kiếm tiền gửi xuống cho ba mẹ con”.

Chị Trang chia sẻ: “Anh nhà chị đi làm nắng mưa, ốm đau cũng không dám nghỉ. Vậy nhưng, mỗi ngày công của anh chỉ được hơn 100 nghìn nhưng như thế còn không đủ để trả tiền trọ và mua cơm cho hai đứa. Trước kia có mái tóc dài, chị cũng phải cắt bán được hơn 200 nghìn để thêm thắt viên thuốc cho con. Giờ thì chị chẳng có gì để mà bán nữa. Lần này, chỗ nào vay được chị cũng vay rồi, cầu xin ai được thì chị cũng quỳ lạy cả rồi. Tủi nhục lắm, nhưng chị cũng không biết làm thế nào cả. Giờ mà bán được xương, được thịt thì chị cũng bán, miễn con chị được ăn no, được chữa bệnh”.

Những lời uất nghẹn của chị Trang khiến chúng tôi - đại diện nhãn hàng BoniSleep cảm thấy nhói ở tim. Trao cho chị Trang món quà, chúng tôi hy vọng đó sẽ trở thành động lực cho mẹ con chị cũng như để nhiều mạnh thường quân biết tới hoàn cảnh khốn khó này và tới giúp đỡ, để bệnh của hai bé sẽ sớm được chữa trị và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Nhãn hàng BoniSleep thắp lại hy vọng cho hai đứa trẻ bại não ảnh 3

Nhãn hàng BoniSleep ngay lập tức có mặt tại căn phòng trọ để hỗ trợ 3 mẹ con chị Trang

BoniSleep - Nhãn hàng mang giá trị to lớn đến với cộng đồng

TPBVSK BoniSleep là sản phẩm quen thuộc với hàng vạn người khi đã giúp họ thoát ra khỏi chuỗi ngày mất ngủ triền miên, căng thẳng, stress.

BoniSleep được nhập khẩu từ Mỹ, có thành phần hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên giúp:

· Hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, tái tạo sức sống não bộ nhờ thành phần lactium (chiết xuất đạm sữa), vitamin và nguyên tố vi lượng là magie và vitamin B6.

· Hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, tăng thời lượng giấc ngủ với thành phần melatonin, ngọc trai, cây nữ lang, hoa cúc, hoa bia, lạc tiên, nhân sâm Ấn Độ, cây rễ vàng.

· Hỗ trợ giải tỏa căng thẳng, stress nhờ các thành phần như GABA (đảm bảo hoạt động bình thường của não bộ, 5-HTP (từ cây thuộc họ đậu) và L- Theanin (từ trà xanh) làm tăng nồng độ hormon hạnh phúc serotonin, tạo trạng thái thư giãn sâu và tỉnh táo, làm dịu tình trạng căng thẳng.

Nhờ có thành phần toàn diện, BoniSleep giúp người dùng dễ vào giấc ngủ hơn, ngủ sâu ngon, trọn giấc, sáng dậy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Điều này mang đến giá trị to lớn cho cộng đồng những người bị mất ngủ, góp phần xây dựng xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Trong nhiều năm qua, nhãn hàng BoniSleep không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ mang giấc ngủ ngon quay trở lại với hàng vạn người bệnh mà còn luôn quan tâm đến sức khỏe cộng đồng cũng như những hoàn cảnh éo le, cơ cực. Nhãn hàng BoniSleep hy vọng, sự giúp đỡ kịp thời của mình sẽ góp phần thắp lại hy vọng cho nhiều mảnh đời bất hạnh, giúp họ có được tương lai tốt đẹp hơn.

MỚI - NÓNG